Thí sinh giống tổng thống Obama gây sốt ở American Idol

Bài phát biểu về sự đoàn kết toàn dân của T.K. Hash đã được Keith, J.Lo và Harry hưởng ứng nhiệt tình.

Tập thứ 2 của American Idol tiếp tục diễn ra với sự tỏa sáng của những thí sinh đầy cá tính. Năm nay, những giọng ca tài năng đang dần lấn át hết những nhân vật gắn mác “thảm họa”, trái ngược hoàn toàn với năm ngoái khi thời lượng phát sóng gần như chia đều cho cả 2 đối tượng trên.

Trong đêm thi vừa qua, khán giả thực sự bị thu hút bởi phần thử giọng của thí sinh mang tên Tristen Langley. Nữ giám khảo Jennifer Lopez còn nhấn mạnh đây là một sự kiện mang tính lịch sử của American Idol.

Những 7x, 8x đầu đời hẳn vẫn chưa quên cô nàng rocker Nikki McKibbin. Năm 2002, Nikki tham dự mùa đầu tiên của American Idol và đã lọt vào top 3 thí sinh xuất sắc nhất, cùng với Kelly Clarkson và Justin Guarini. 12 năm sau đó, con trai của cô, Tristen Langley đã nối gót mẹ đăng kí dự thi Idol. Cậu bé cũng từng xuất hiện trong chương trình để cổ vũ cho mẹ khi mới lên 4.

Cựu thí sinh Idol dẫn con trai đi thi.

Tristen Langley - Santeria

Chàng trai 15 tuổi thả mình trong giai điệu của Santeria dưới sự chứng kiến đầy xúc động của người mẹ. Jennifer đã thốt lên: “Bạn là thế hệ thứ 2 của Idol. Đây quả là một điều tuyệt vời. Đây đúng là lịch sử.”

Tiết mục của Tristen Langley chưa thực sự thuyết phục giám khảo Harry. Ngược lại, J.Lo và Keith đồng ý cả hai tay. Họ tin rằng câu chuyện “thế hệ nối tiếp thế hệ” sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho chương trình năm nay.

Phần thử giọng tiếp theo đến từ cặp chị em song sinh Selena và Sierra Moreno. Việc thử giọng kép là một chiến thuật vô cùng sai lầm bởi chắc chắn, những sự so sánh qua lại giữa 2 người, không nhiều thì ít, là điều không thể tránh khỏi. Đó là còn chưa kể đến sự trái ngược từ ngoại hình cho đến phong cách của hai chị em nhà Moreno.

Phần thử giọng của hai chị em nhà Moreno.

Trong khi cô em Selena hát Try (Janis Joplin) thì cô chị Sierra lại cover 1+1 (Beyonce). Cuối cùng, Selena có được cả 3 sự đồng ý của ban giám khảo, trong khi Sierra chỉ nhận được sự ủng hộ duy nhất từ J.Lo.

Một trong những thí sinh tạo được ấn tượng tốt với ban giám khảo và toàn bộ khán giả Mỹ là T.K. Hash. Thí sinh này có dáng dấp và giọng nói không khác tổng thống Obama là mấy. Bài phát biểu về sự đoàn kết toàn dân của T.K. Hash đã được Keith, J.Lo và Harry hưởng ứng nhiệt tình. Với ca khúc My Songs Know What You Did in the Dark, thật không có điều gì phải chê ở chàng trai này.

T.K. Hash - My Songs Know What You Did in the Dark

Briana Oakley là một trong những thí sinh comeback mùa này. Keith Urban đã nhận ra “người quen” ngay khi cô bước vào trường quay. Năm ngoái, vận may đã không mỉm cười với Briana khi cô phải dừng chân sau thử thách tại Hollywood. Vòng thử giọng không làm khó thí sinh 17 tuổi khi cô thể hiện Stay của Sarah Bareilles đầy tự tin và nhanh chóng có được tấm vé vàng từ Jennifer Lopez.

Briana Oakley - Stay

Adam Roth khép lại tập 2 với Hallelujah. Anh chia sẻ rất nhiều về việc dùng âm nhạc để chữa lành cho mọi người. Đó cũng là công việc chính của anh để mưu sinh ngày qua ngày. Phần trình diễn không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ đã nhận được sự ủng hộ của Keith và Jennifer, vừa đủ để thí sinh này được đặt chân đến Hollywood.

Adam Roth - Hallelujah

Với 33 tấm vé vàng được trao sau đêm nay, chương trình hiện đã tuyển chọn được tổng cộng 79 tài năng.

N.N.A

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-giong-tong-thong-obama-gay-sot-o-american-idol-post386050.html