Thí sinh cao 1 m ước mơ thành kỹ sư công nghệ thông tin

Tại điểm thi THPT chuyên Quốc Học Huế, Trần Đình Quý, học sinh trường THPT Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) chia sẻ ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Quý cho biết khi mới sinh ra em đã bị chứng bệnh máu khó đông, nên sau đó thể chất không phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, dù đã 18 tuổi, em chỉ cao 1 m.

Thiệt thòi về thể chất nhưng trong 12 năm học phổ thông, Quý đạt nhiều thành tích, là học sinh khá giỏi của trường. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, Quý dự thi tại cụm số 33, điểm thi trường chuyên Quốc Học Huế.

Nhà của Quý cách trung tâm TP Huế hơn 30 km, em cùng bố phải xuất phát từ 5h sáng. Lúc Quý vào phòng thi, bố đứng đợi trước cổng trường, khuôn mặt thể hiện nhiều lo lắng.

Quý rời khỏi phòng thi trong tâm trạng vui vẻ, khoe với bố mình làm được bài. Lúc đó, ông mới thở phào nhẹ nhỏm.

Thí sinh cao 1 m với ước mơ thành kỹ sư công nghệ thông tin. Ảnh: T.D.

Nói về ước mơ của mình, Quý tâm sự năm nay, em đăng ký dự thi vào khối A vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Đà Nẵng. "Đây cũng là niềm đam mê em theo đuổi lâu nay", Quý cho hay.

Tại điểm thi THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), Nguyễn Thị Huyền My (18 tuổi, ở xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa) được xem là thí sinh “tí hon” khi chỉ cao gần 1,3 m và nặng 23 kg.

Anh Nguyễn Thọ Hà (bố Huyền My) cho hay sở dĩ con gái có chiều cao như vậy là do thể lực chậm phát triển. Gia đình từng đưa em đi khám nhưng không phát hiện bệnh gì.

Huyền My bên cạnh bố của mình. Ảnh: N.D.

"Thể hình cháu nhỏ bé, khuôn mặt trẻ con nên ai nhìn bề ngoài cũng nghĩ cháu mới là học sinh tiểu học", người cha chia sẻ.

Cũng theo anh Hà, những ngày còn học phổ thông, My không đi được xe đạp nên phải nhờ bạn bè trợ giúp, chở My đi học.

Mấy ngày qua, anh Hà đưa con đi thi và đứng chờ ở ngoài để đón về. Nhà ở gần điểm thi, hai bố con anh Hà về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi sau mỗi buổi thi.

Về phần Huyền My, em chia sẻ em không cảm thấy tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình. Nữ sinh cho hay bản thân đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển vào cao đẳng.

"Những môn thi vừa qua, em làm bài khá tốt. Mong ước của em là sau khi đậu tốt nghiệp sẽ đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng và theo học ngành Y", Huyền My tự tin nói.

Thầy Trần Như Chuyên, hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ, cho biết Nguyễn Thị Huyền My là học sinh lớp 12B7 của trường. Huyền My là học sinh có học lực khá, ngoan ngoãn.

"Dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng Huyền My là một học sinh có nghị lực và chăm chỉ", thầy Chuyên nói.

Điền Quang - Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-cao-1-m-uoc-mo-thanh-ky-su-cong-nghe-thong-tin-post757119.html