Thi đấu xuất thần, Paul Pogba vẫn lỡ dịp tri ân 'Ngày của Cha'

Paul Pogba quyết tâm thi đấu trong lễ 'Ngày của Cha' và đã chuẩn bị sẵn cho màn ăn mừng bàn thắng, nhưng xà ngang đã từ chối ý định của tiền vệ này.

Một cảnh quay sau trận Pháp 0-0 Thụy Sĩ đã vô tình tiết lộ ý định tri ân "Ngày của Cha", trong trường hợp ghi bàn thắng của Paul Pogba. Tiền vệ sinh năm 1993 mặc áo trong có in dòng chữ "Bonne Fete Papa". Nhưng thật không may, trong cả ba lần sút bóng trúng đích, Paul Pogba bị thủ môn và xà ngang từ chối bàn thắng. Paul Pogba là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này.

Pogba kỷ niệm Ngày của cha

Không ngạc nhiên khi Pogba có ý định tri ân người cha của mình trong ngày lễ đặc biệt này. Bởi ông Fassou Antoine Pogba là người đã trui rèn cả ba người con của mình những kĩ năng ban đầu để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thuở nhỏ của Paul Pogba cùng hai người anh trai song sinh là Mathias và Florentin, ngoài những giờ đá bóng cùng nhau, cả ba luôn được ông Fassou giảng giải nhiều về chiến thuật lẫn các kĩ năng chơi bóng, bằng hướng dẫn thực tế lẫn băng ghi hình.

Ông Fassou Antoine Pogba từng bày tỏ cảm giác tự hào về người con trai út của mình rằng: "Tôi luôn nói với các con mình, hãy luôn vượt qua thách thức. Giờ thì khi nghe mọi người nói về Paul và các anh nó, tôi thấy mình đã là một người bố thành công".

4 thành viên trong gia đình Pogba theo dõi Paul Pogba thi đấu ở World Cup 2014

Cha của Paul Pogba từng mơ ước trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông Fassou chia sẻ lý do không thể biến ước mơ của mình thành hiện thực và cố gắng giúp ba người con của mình thực hiện được nó: "Tôi phải chọn giữa học hành và thể thao. Cuối cùng tôi trở thành một kĩ sư viễn thông khi còn ở Guinea và là một giáo viên cấp ba khi tới Pháp. Nhận thấy năng khiếu đá bóng của các con mình, tôi đã tự nhủ tôi sẽ giúp các con hết sức, để tụi nhỏ thành công ở chỗ mà tôi đã thất bại. Tôi muốn chúng hiểu từ sớm rằng bóng đá chuyên nghiệp không phải là một trò chơi. Đó là một nghề kiếm sống".

Paul Pogba sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là những người nhập cư Guinea, đến Pháp từ khoảng năm 1960. Gia đình tiền vệ này thuở trước ở Roissy-en-Brie, ngoại ô phía đông Paris. Bố mẹ anh ly dị khi anh mới 2 tuổi, nhưng ông Fassou Antoine Pogba vẫn sống gần bà vợ Yeo Moriba cùng ba người con.

Ba anh em nhà Pogba rất đoàn kết và gắn bó với nhau

Paul Pogba là con trai út, sau hai người anh trai song sinh là Mathias Pogba và Florentin Pogba. Dù thường xuyên bị 2 anh bắt nạt nhưng Paul Pogba chỉ đi chơi và đá bóng cùng các anh. Cả ba từng khoác chung màu áo đội trẻ US Roissy-en-Brie ở gần nhà. Hiện tại, không như Paul chọn màu áo ĐT Pháp, Mathias và Florentin chọn màu áo ĐT Guinea. Mathias đang là tiền đạo của CLB Partick Thistle ở giải VĐQG Scotland, còn Florentin đang là trung vệ của AS Saint-Étienne, thi đấu tại League 1 (Pháp).

Dù mức độ nổi tiếng có sự khác biệt nhưng cả ba anh em nhà Pogba rất đoàn kết và gắn bó như thuở nhỏ. Florentin tiết lộ: "Cả ba anh em tôi đều mơ có một ngày thi đấu chung trong một màu áo. Tuyệt vời hơn nữa nếu chúng tôi cùng nhau vô địch. Để thực hiện được điều này, chúng tôi phải luôn cố gắng thể hiện hình ảnh đẹp trước mắt người hâm mộ ở bất cứ đâu. Đó là điều mà cha chúng tôi trước kia luôn căn dặn. Cả ba anh em đều gọi điện cho nhau mỗi ngày và cố gắng theo dõi các trận đấu của nhau bất cứ khi nào có thể".

Cú sút đẹp mắt của Paul Pogba trong trận Pháp 0-0 Thụy Sĩ

Hoàng Tùng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thi-dau-xuat-than-paul-pogba-van-lo-dip-tri-an-ngay-cua-cha-d262726.html