Theo dấu 'ngưu tặc'

Sáng 26-12-2016, trực ban CAH Đồng Xuân (Phú Yên) nhận được tin báo của ông Hồ Ngọc Sơn (1962, trú thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, H. Đồng Xuân) về việc đêm trước đó, lợi dụng lúc gia đình ông ngủ say, kẻ gian đã dắt trộm 2 con bò trị giá khoảng 32 triệu đồng.

Nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, truy xét đối tượng gây án, CAH Đồng Xuân phát hiện dấu bánh ô-tô tải khoảng 1,5 tấn từ chuồng bò nhà ông Sơn đi về hướng H. Vân Canh (tỉnh Bình Định). Một tổ công tác được phân công lần theo dấu vết của đối tượng. Được sự phối hợp, giúp đỡ của cán bộ trạm thu phí đường bộ trên địa bàn H. Tuy Phước (Bình Định), các điều tra viên (ĐTV) nắm được nguồn tin: Đúng vào đêm nhà ông Sơn bị mất bò, có khoảng 16,17 xe tải chở bò qua trạm thu phí ở Tuy Phước, đặc biệt có một ô-tô tải loại nhỏ khoảng 1,5 tấn BKS 77C- 105.91 đi qua trạm, chạy về hướng bắc Bình Định. Ngay sau đó, các điều tra viên nắm được nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp: Ở H. An Lão (Bình Định) có 3 đối tượng đang gạ bán bò cho một số bà con dân tộc thiểu số. Ngay lập tức, tổ công tác đến An Lão, với sự phối hợp giúp đỡ của CAH An Lão, ngày 31-12, các ĐTV nhanh chóng xác định được 3 đối tượng nghi vấn, có biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế: Lê Công Lê (1989), Đinh Ngọc Phương (1988) cùng trú ở xã An Tân và Lê Công Thức (1996) ở thị trấn An Lão (H. An Lão). Khi được triệu tập đến trụ sở CAH An Lão, 3 đối tượng quanh co nhưng với những chứng cứ thu thập được của các ĐTV kết hợp với giáo dục, thuyết phục, cả 3 đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Từ trái qua: Đinh Ngọc Phương, Lê Công Lê và Lê Công Thức

Để có tiền tiêu xài, Lê, Phương và Thức cùng bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp bò. Bọn chúng thuê xe tải của ông Lê Hữu Phước ở thị trấn An Lão đến H. Đồng Xuân để trộm bò. Trước khi đi, Lê cùng Phương chuẩn bị 2 tấm ván gỗ để đóng ghép lại thành một tấm ván dùng làm cầu để đưa bò lên xe. Thức trực tiếp điều khiển ô-tô tải. Khi đi đến đoạn gần cầu cây Sung thuộc thôn Long Thạch, xã Xuân Long, H. Đồng Xuân thì cả ba phát hiện chuồng bò của ông Hồ Ngọc Sơn đang nhốt 6 con. Dừng xe quan sát thì thấy không có người trông coi, Thức ở lại xe cảnh giới còn Phương và Lê vào dắt trộm hai con bò, đưa lên xe rồi chạy thẳng về H. An Lão gạ bán cho một số bà con người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Hai con bò là vật chứng của vụ án đã được thu hồi trả lại cho chủ sở hữu. Nhận lại tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng, ông Hồ Ngọc Sơn mừng vui không nói lên lời chỉ biết giữ mãi những đôi tay của các ĐTV như thầm cảm ơn những CBCS tận tụy, đấu tranh đến cùng với tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Phương Hồng
(ghi theo lời kể của các ĐTV CAH Đồng Xuân)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_161925_theo-dau-nguu-tac-.aspx