Thêm một mùa "hoa nhân ái"

PN - Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và 80 năm ngày thành lập Hội LHPN VN (20/10/1930 - 20/10/2010), thực hiện Nghị quyết liên tịch năm 2010 giữa Bộ chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Hội LHPN TP.HCM, ngày 3/10, Ban Thường vụ Hội LHPN TP đã phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng TP tổ chức Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng lần II.

Trong ngày hội, 322 phường xã của 24 quận huyện đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động như: vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường không rác, thu gom phế liệu, nuôi heo đất, chăm lo cho gia đình nghèo, trẻ nhiễm chất độc da cam, phụ nữ nhiễm HIV/AIDS… 6g sáng, tại Hội LHPN xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, hàng trăm hội viên phụ nữ chia nhau quét rác, phát tờ rơi huy động giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, huy động nguồn vốn. Bà Nguyễn Thị Thiệt (60 tuổi) quệt mồ hôi, hồ hởi nói: “Từ hôm qua, chúng tôi đã cùng nhau quét rác, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Không chỉ làm sạch nhà mình, chúng tôi còn vận động chị em làm sạch những con đường, nhiều hẻm nhỏ; chỗ nào có ao tù, nước đọng phải dọn cho sạch, cho khô, phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Chúng tôi sẽ thực hiện việc dọn vệ sinh thường xuyên, để ngày nào nhà cửa đường sá cũng sạch đẹp, chứ không riêng gì ngày hội”. Các bác sĩ tình nguyện của bộ đội biên phòng khám bệnh cho bà con Bà Đặng Thị Cần (tổ 3, ấp 2, xã Hiệp Phước) rơi nước mắt khi nhận được căn nhà tình thương: “Vậy là các cháu tôi đã có nhà để ở và yên tâm học hành”. Không riêng bà Cần hạnh phúc vì có nhà mới, ngày hội còn đem niềm vui đến cho cả trăm người nghèo. Thành Hội cũng đã phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Biên phòng cảng Phú Mỹ, cảng Sài Gòn, Trạm biên phòng Hiệp Phước tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 300 gia đình chính sách, gia đình nghèo; tặng năm mái ấm tình thương; 1.000 thùng rác và năm suất học bổng cho PN nghèo và học sinh khó khăn… Cùng ngày, Hội LHPN Q.10 “ra quân” với nhiều hoạt động: trưng bày sản phẩm khéo tay của PN các dân tộc; 200 người nghèo được khám bệnh; tư vấn, giải quyết việc làm cho PN; ra mắt CLB “Hoa nhân ái”; tặng chín thẻ BHYT cho thành viên CLB Phụ nữ đồng cảm; trao vốn cho thành viên CLB PN năng động... Hội LHPN Q.Tân Bình đã dọn vệ sinh ở 234 tuyến đường, hẻm của 15 phường trong quận; đập heo đất được gần 200 triệu đồng; tổng kết hũ gạo tình thương được gần 3.000kg; nấu ăn cho 500 cụ già; khám sức khỏe và xét nghiệm cho 400 người. Quận cũng trao ba căn nhà tình thương cho PN nghèo. Chị La Mỹ (dân tộc Hoa, P.10) bộc bạch: “Đây là ngày hội rất ý nghĩa, không chỉ giúp PN ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, mà PN chúng tôi được thể hiện lòng tương thân tương ái, người có giúp người khó”. Khám bệnh là một trong những chương trình chăm lo thiết thực nhất của ngày hội. Bà Vũ Thị Hải (74 tuổi) kể: “Nghe tin có bác sĩ trên thành phố xuống khám bệnh, bà con mừng lắm. Không chỉ được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, các bác sĩ còn tận tình hướng dẫn cách ăn uống để ngừa bệnh…”. Trong ngày hội năm 2009, Hội LHPN 24 quận huyện đã tặng cho trên 3.600 người với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; 400 kg gạo, 21 suất học bổng, năm suất học bổng học nghề, 500 thẻ BHYT, 100 thùng rác cho hội viên phụ nữ nghèo. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết, Ngày hội PN vì cộng đồng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên PN gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị; phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”. Uyên Phương - Hoa Lài

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/them-mot-mua-hoa-nhan-ai.aspx