Thể thao Việt Nam lên đường tham dự Olympic 2016: Bộn tiền thưởng, nếu...

(HQ Online)- ... Giành được huy chương! Bên cạnh những khoản thưởng theo quy định của Nhà nước thì trước giờ lên đường tới Brazil dự Thế vận hội, các tuyển thủ Việt Nam còn "ngập" trong những lời... hứa thưởng to, từ trăm triệu tới bạc tỷ!

Khôn như... mạnh thường quân!

Nếu tính cả phía Nam trước năm 1975, thể thao nước nhà đã có tới 14 lần tham dự Olympic, tuy nhiên, cho tới nay mới chỉ có được 2 tấm HCB vào các năm 2000 (của nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân) và 2008 (lực sĩ cử tạ nam Hoàng Tuấn Anh). Lý do thì dễ hiểu, còn một khoảng cách lớn về chuyên môn so với sân chơi đỉnh cao nhất thế giới này, nhưng rõ ràng, việc có được 2 tấm huy chương kể trên là động lực lớn để Thể thao Việt Nam kỳ vọng tái lặp kỳ tích mỗi khi mùa Thế vận hội lại về.

Vì thế chẳng cần phải là nhà quản lý chuyên môn, hay am hiểu quá nhiều về thể thao cũng biết, Olympic chính là cái đấu trường lớn nhất, quan trọng nhất của thể thao Việt Nam và mỗi tấm huy chương có được ở đó dù là màu gì đi nữa, cũng đủ để đi vào lịch sử.

Và trước khi lên đường, đông đảo những mạnh thường quân cùng những mức thưởng cực cao đã được công bố. Bắn súng là môn đầu tiên công bố treo thưởng riêng cho 2 xạ thủ tham dự Olympic 2016 là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường với mức khá lớn. Cụ thể, nếu giành 1 HCV sẽ thưởng gần 2,2 tỷ đồng và nếu chỉ giành huy chương cũng được trên dưới 1,8 tỷ đồng. Ngay tại Lễ xuất của quân của đoàn Thể thao Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, các nhà tài trợ khác cũng tuyên bố thưởng tới 500 triệu đồng cho 01 tấm HCV và 100 triệu đồng cùng nhiều hiện vật cho HCB, HCĐ.

Theo quy định của Nhà nước, giành HCV Olympic nhận thưởng 160 triệu đồng, HCB là 80 triệu đồng/huy chương và HCĐ là 60 triệu đồng/huy chương. Như thế, một tuyển thủ nếu đứng trên bục huy chương tại Thế vận hội vào tháng 8 tới, có khả năng nhận... tiền tỷ! và chắc chắn còn hơn thế nữa với những khoản thưởng thêm. Treo thưởng đậm thì là vậy, nhưng xem ra để có được tấm huy chương Olympic thì chẳng dễ chút nào, thậm chí cơ hội là cực nhỏ! Vậy mới nói các mạnh thường quân... khôn!

23 và 3

Đoàn Thể thao Việt Nam tới Olympic Rio 2016 với thành phần đông đảo nhất trong lịch sử Thế vận hội gồm 50 thành viên, trong đó 23 VĐV, 27 cán bộ, HLV, chuyên gia và bác sỹ. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên thể thao nước nhà có đến 23 tuyển thủ vượt qua vòng đấu loại để dự tranh ở 10 môn thi: Bơi (2 vận động viên); Bắn súng (2); Cầu lông (2); Cử tạ (4); Thể dục dụng cụ (2); Điền kinh (2); Judo (1); Đấu kiếm (4); Đua thuyền Rowing (2); Vật tự do nữ (2).

Đông đảo là thế, nhưng như đã đề cập, cơ hội có được dù chỉ là 1 tấm huy chương và là bất cứ màu gì cũng là rất hẹp. Cũng chẳng khó để nhận ra, trong số 23 tuyển thủ, thì Thể thao Việt Nam chỉ có đúng 3 niềm hy vọng có khả năng tranh chấp. Dẫn đầu là Thạch Kim Tuấn - lực sĩ hiện đang được xếp tốp 3 thế giới ở hạng 56kg; Tiếp theo là nam xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người từng giành HCV Cúp thế giới và phá kỷ lục thế giới ở nội dung súng ngắn hơi nam và cuối cùng là Phan Thị Hà Thanh - Nữ tuyển thủ Thể dục dụng cụ cũng đã từng giành HCĐ thế giới, HCV châu Á ở nội dung nhảy chống.

Xét về trình độ, thì cả 3 tuyển thủ này đã vươn lên tới tầm thế giới. Nhưng ở một sân chơi có tầm cỡ như Olympic, thì cơ hội giành huy chương không phải là phép so sánh đơn thuần. Muốn thắng được đối thủ thì bài toán quan trọng nhất với từng tuyển thủ Việt Nam phải là chiến thắng chính mình, chưa nói phải vượt qua giới hạn cũng như sức ép cực cao. Nếu vượt qua, thì mọi số tiền thưởng lớn đều xứng đáng.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/the-thao-viet-nam-len-duong-tham-du-olympic-2016-bon-tien-thuong-neu.aspx