Thế nào mới là biết cách yêu chính bản thân mình?

Nếu yêu người khác là chuyện nên làm, vậy thì yêu bản thân mình là chuyện bắt buộc phải làm. Trên thế giới này không ai có thể trở thành một lý do đủ để bạn ngược đãi bản thân mình.

Đừng ngập ngừng nữa, thích cái gì cứ mạnh dạn mà nắm lấy, đời người có bao nhiêu đâu.

Đừng ảo tưởng rằng sẽ có người quan tâm mình nhiều hơn mình mong đợi, trên đời này chẳng gì giết chết bạn nhanh bằng sự ảo tưởng trong tuyệt vọng đâu.

Đừng dành hết tình cảm của bản thân cho bất kì ai hay điều gì, để nếu lỡ có đổ vỡ cũng không phải đau lòng nhiều.

Trong tình yêu bạn có thể sợ mất người ấy, sợ xa người ấy, nhưng không thể có cảm giác sợ đắc tội với người ấy. Vì người ấy vui lòng mà nhún nhường hết lần này đến lần khác, chính là xem nhẹ bản thân mình.

Đừng vì cảm giác cô độc mà chấp nhập một bàn tay đan không khớp ngón, đừng vì ai đó khác mà đánh mất bản thân mình.

Yêu chỉ cần điên một lần là đủ, đừng phá hủy cuộc đời mình nhiều hơn con số ấy.

Bạn không cần phải có hoàng tử mới được làm công chúa. Bản thân là công chúa thì trước khi hoàng tử xuất hiện, vẫn sẽ là công chúa thôi.

Đừng tự hành hạ mình bằng những điều ủy mị. Là con gái, phải giữ lòng tự trọng và phẩm giá của mình thật cao dù giá nào đi nữa.

Bạn thích sống ngẩng cao đầu, không làm tổn thương người khác. Vậy thì cũng phải nhớ, đừng làm tổn thương chính mình.

Nội dung hợp tác giữa Saostar x Thấm

Theo Thấm.Page

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dating/nao-moi-la-biet-cach-yeu-chinh-ban-minh-916849.html