Thế mới khó!

Này chú, câu chuyện học trước, học sau hôm qua chưa hết đâu nhé. Thì rõ là chưa hết, ta chả nói cần cái kết luận rõ ràng là gì.

- Thêm chi tiết mới đây. Vừa có hàng loạt ý kiến của giáo viên lớp 1 kêu toát mồ hôi bởi học sinh không học trước.

- Sao lại kêu thế được, chuyện học trước là chuyện tự phát, học hay không chương trình vẫn vậy cơ mà.

- Thế mà họ nói 1 lớp với sĩ số từ 40 đến 50 học sinh, nếu em nào cũng chưa biết viết thì nắn tay cho từng ấy em không thể đảm bảo chương trình được. Cứ gọi là “toát mồ hôi”.

- Ơ hay chẳng nhẽ lại phải có lớp 1 phẩy xong mới lên lớp 1 à? Vậy xong chương trình phổ thông là tốt nghiệp 13 chứ chả phải 12 nữa.

- Tớ thấy cũng lạ, bởi từ trước đến nay đâu có học trước, giáo viên vẫn dạy học sinh nên người có chữ cả, giờ sao lại sinh ra cái lớp 1 phẩy.

-Nếu đúng vậy thì theo em có 3 nguyên nhân: 1 là sách giáo khoa lớp 1 quá tải; 2 là thiếu trường, thiếu lớp nên học sinh đông đâm ra “toát mồ hôi”; 3 là giáo viên bây giờ còn thiếu cái tâm huyết với trẻ, quen cái an nhàn.

-Cả 3 nguyên nhân chú nêu, tớ thấy có cơ sở cả. Mà nếu em nào vào lớp 1 cũng biết chữ cả rồi thì đến lớp để ngồi chơi à? Nhân chú nói đến chuyện thiếu trường, thiếu lớp tớ thấy cái anh mầm non cũng xót xa lắm.

-Chả phải chỉ bác xót xa mà hầu như tất cả ai có con em ở độ tuổi vào mầm non đều cảm nhận được điều này. Đầu năm là cứ nháo nhào cả.

-Đúng thế, xây được bao nhiêu khu đô thị nọ kia, sao cái trường học vẫn cứ thiếu nhỉ, có phải do thiếu quỹ đất đâu.

-Bác nói cứ như trên cung trăng ấy, trung tâm đô thị nọ kia mới có cái kia nọ, chứ đầu tư cho trường học phỏng có lợi gì.

-“Giáo dục là quốc sách” mà không có lợi ư! “nhân bất học bất tri lý” đó.

-Có phải ai cũng nghĩ được như bác đâu.

-Chắc thế nên mới có chuyện phụ huynh phải bốc thăm may rủi nếu muốn con vào trường công lập.

-Có chuyện đó hả bác?

-Thì thiếu trường, thiếu lớp mà số học sinh lại đông nên phải bốc thăm chứ sao.

-Em thấy bao nhiêu trường không tuyển đủ học sinh cơ mà.

-Đấy là đối với mấy cái trường dân lập, tư thục. Chú tính cái khoản chi phí giữa công và tư chênh lệch như thế, có phải gia đình nào cũng đủ điều kiện cho con học dân lập đâu.

-Đúng thế, vậy em mới là người trên cung trăng, bác nhể. Dưng bác cụ thể cái chuyện bốc thăm xem thế nào?

-Chuyện ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ Quận Hoàng Mai) đó. Khu đô thị với 6 khối nhà cao tầng đưa vào hoạt động (tổng dự án có 8 khối nhà) có khoảng 20.000 dân nhưng xung quanh chỉ có 2 trường mầm non công lập là Hoa Sữa và Đại Kim, phục vụ cho cả phường Đại Kim (quận Hoàng Mai). Mỗi năm, các trường này chỉ tuyển mới một số chỉ tiêu vào mẫu giáo 3-5 tuổi.. Riêng trường Hoa Sữa có 91 chỉ tiêu cho lớp mẫu giáo 3 tuổi, nhưng có đến 186 trẻ đăng ký, nên nhà trường đã phải dùng biện pháp may rủi - bốc thăm chọn học sinh.

-Như vậy là không thể thực hiện theo quy định của luật là mọi trẻ em đều được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục rồi bác nhể.

-Thực hiện sao được, ngay như khu chung cư mới xây dựng HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) - cũng phải thực hiện bốc thăm để cho con vào mầm non Thực hành Linh Đàm. Chỉ khu HH với 12 tòa nhà cao 36-41 tầng đã có khoảng 50.000 người, nhu cầu trường lớp rất lớn. Tuy nhiên, cả phường Hoàng Liệt có duy nhất một trường mầm non công lập.

-Chết thật, người ta chỉ biết xây nhà chả quan tâm gì đến trường học cả. Chuyện này nói đã nhiều sao không chuyển bác nhể. Chẳng nhẽ lại chơi bài “tẩy chay” theo kiểu “người tiêu dùng thông minh” khu nhà nào không có trường không ở?!

-Không ở thì ở vào đâu? Không an cư lạc nghiệp sao được.

-Thế mới khó!

Thiện Tâm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/the-moi-kho-56680.html