Thế là mẹ mãn nguyện lắm rồi

Biết tin mẹ Đinh Thị Thược sắp chuyển về sống trong căn nhà mới, bà con khu phố ai cũng phấn khởi. Căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 1 góp công sức xây dựng, càng thêm nhiều ý nghĩa.

Mẹ Đinh Thị Thược có con trai cả là liệt sĩ Trần Văn Sơn. Anh Sơn nhập ngũ tháng 8-1967, hy sinh tháng 12-1970 tại Mặt trận phía Nam. Mẹ Thược sống tại phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình từ nhiều năm nay. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, nên mặc dù đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng mẹ Thược vẫn không thể xây dựng được ngôi nhà trên phần đất của gia đình, mà phải đi ở nhờ người thân. Đại tá Lê Quang Ngọc, Chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 1 cho biết: “Ngay sau khi có được thông tin, chúng tôi cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp khảo sát, xác minh. Qua xác minh, chỉ huy nhà trường nhận thấy, đây là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ về nhà ở. Vì thế, nhà trường đã đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết”.

Được sự nhất trí của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 1, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình mẹ Thược. Cùng với kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà trường điều động lực lượng tham gia thiết kế, giám sát và thi công nhằm hạn chế chi phí, nâng cao chất lượng công trình. Khởi công từ giữa tháng 4-2017, đến nay, công trình cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, dự kiến trung tuần tháng 7 tới, mẹ Thược sẽ được chuyển về sinh sống trong ngôi nhà mới.

Ở tuổi 80, sức khỏe giảm sút, chân đi bước thấp bước cao, nhưng mẹ Thược vẫn hằng ngày đến ngắm nhìn ngôi nhà mới đang dần hoàn thành nhờ sự chung tay giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 1. Gặp chúng tôi mẹ không giấu nổi niềm vui và nụ cười hạnh phúc. Mẹ bảo, bao năm mong mỏi, giờ sắp được ở trong ngôi nhà của mình. Thế là mẹ mãn nguyện lắm rồi!

ĐẶNG SỸ HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/the-la-me-man-nguyen-lam-roi-510896