Thế hệ đàn ông “động vật ăn cỏ” ở Nhật

(NLĐO)- Hờ hững với phụ nữ, thờ ơ với sự nghiệp, không có hứng thú với xe hơi. Đó là phác thảo chân dung của thế hệ đàn ông “động vật ăn cỏ” đang ngày một nhiều lên trong xã hội Nhật Bản.

Roshinante, 31 tuổi, làm nhân viên một khách sạn và hoàn toàn hài lòng với một cuộc sống yên ổn, không cạnh tranh. Anh thuộc về một nhóm đàn ông bị giới truyền thông Nhật gán cho biệt danh “những chàng trai ăn cỏ”. Quên đi chuyện làm việc cật lực, cần mẫn ăn lương hàng tháng, những người này quay lưng lại với khuôn mẫu dành cho nam giới trong xã hội Nhật. “Khi tôi còn nhỏ, tôi ghét nghe người ta chỉ bảo: “Hãy cư xử như một người đàn ông”, Roshinante – điều hành một diễn đàn trên mạng xã hội nổi tiếng của Nhật Mixi – thổ lộ. Trong nhiều thập kỷ qua, đàn ông Nhật luôn đi theo một khuôn mẫu: tốt nghiệp trung học hoặc đại học, kết hôn và sau đó là cắm đầu làm việc để nuôi vợ con. Roshinante đã tốt nghiệp đại học nhưng không hề có ý định bước theo con đường truyền thống đó. Khách bộ hành Nhật Bản ở khu trung tâm tài chính Tokyo (Ảnh: Reuters) “Tôi không cho rằng cách sống của bố mẹ tôi phù hợp với mình. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh giữa các nhận thức về đàn ông truyền thống và suy nghĩ của riêng tôi”, Roshinante nói. Roshinante không phải là trường hợp cá biệt. Gần ½ trong số 1.000 người đàn ông được khảo sát bởi công ty nghiên cứu thị trường M1 F1 Soken đã tự mô tả mình giống một loài động vật ăn cỏ, tức là không hứng thú với các thú vui phàm tục và thụ động trong việc theo đuổi phụ nữ. Điều khiến cho các “chàng trai ăn cỏ” chú ý chính là vẻ bề ngoài của họ. Họ bỏ ra khá nhiều tiền của và thời gian để chăm chút ngoại hình. “Vì vậy, chúng tôi mới làm khảo sát xem có thể “kiếm tiền” từ họ không”, Shigeru Sakai – một nghiên cứu viên của công ty M1 F1 Soken – cho biết. Ngoài ra, khảo sát cũng chỉ rõ đa số đàn ông thuộc nhóm này thiếu tự tin, thích ngồi một mình và nghiện Internet nặng. Sự xuất hiện của nhóm được cho là phản ứng lại tình hình kinh tế bong bóng của Nhật hồi cuối thập niên 1980. Lúc đó, giá cả phập phù, mọi thứ đều được tô hồng nhưng sau đó là sự lao đao của nền kinh tế. "Đàn ông ăn cỏ” thực tế luôn luôn tồn tại. Nhưng phải đợi đến khi nền kinh tế bong bóng vỡ tan và chế độ tuyển dụng cả đời sụp đổ thì họ mới gia tăng nhanh chóng”, nhà bình luận Maki Fukasawa phân tích. Roshinante làm việc bán thời gian cho đến hai năm trước, anh tìm được một chân làm việc chính thức ở khách sạn. Nhưng Roshinante vẫn rất lo âu về tương lai. Hôn nhân không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng cho dù muốn kết hôn anh cũng không đủ khả năng lo liệu. “Tôi nghĩ có rất nhiều người làm việc bán thời gian không thể kiếm việc chính thức và cũng không thể lên kế hoạch cho cuộc đời và hôn nhân”, Roshinante nói.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009072812535508p0c1006/the-he-dan-ong-dong-vat-an-co-o-nhat.htm