Thế chấp nhà mua ô tô để chiều lòng vợ

Thấy mấy nhà hàng xóm đều đã mua ô tô, vợ tôi cứ ra vào mặt nặng mày nhẹ với chồng. Tôi bảo hoàn cảnh thế nào thì cứ sống như thế cho thoải mái nhưng cô ấy lại muốn phải bằng bạn bằng bè mới yên.

Kiểu này chắc tôi phải thế chấp nhà để mua xe cho vợ vui thì mới mong gia đình yên ấm được. Nhưng các bạn của tôi lại bảo như thế vừa ngu vừa liều, đúng không ạ? loan_fatfat…@

Nhưng các bạn bè của cô ấy có ai thế chấp hoặc bán nhà đi để mua ô tô không? Anh nên hỏi cô ấy như thế (bằng giọng ngây thơ vô tội nhất có thể, chứ không phải giọng cà khịa). Cũng nên giải thích với vợ, rằng bất động sản quan trọng hơn di động sản. Rằng giao thông công cộng đang bị đe dọa bởi ô tô quá nhiều. Ahhhh, thôi, nhỡ đâu cô ấy lại theo phe cho rằng kẻ thù của giao thông hiện tại là xe máy thì nguy. Vì cuộc tranh luận này đang rơi vào thế vô tiền khoáng hậu. Hehe.

Lúc ở nhà là ông xã em lại chỉ diện độc cái quần xà lỏn đi ra đi vào, trong khi cô hàng xóm lại hay sang mượn cái này, xin cái nọ rồi khen: “body của anh chuẩn quá”. Em rất ngứa mắt (và ngứa tai) nên nhắc nhở anh ấy ăn mặc cho nghiêm ngắn khi nhà có khách đến, nhưng anh ấy bảo hàng xóm thì cũng như người nhà, có gì mà khách sáo. Nói thế là có ý gì? Em nên làm thế nào trước cảnh ngang tai trái mắt này bây giờ? lanhatay…

Chết dở nhỉ, hàng xóm mà hồn nhiên yêu cái đẹp thế này thì rất căng. Hay là em thử dùng hành động như sau (đấu tranh im lặng, bất bạo động): Khi cô hàng xóm lại sang, và chồng thì đang trong trang phục ít vải, em lặng lẽ lấy cái áo đưa cho chồng (lưu ý không nặng tay). Đảm bảo chồng sẽ phải nhận ra tình hình, và cô hàng xóm thì phải trật tự. Luôn và ngay!

Chị gái em khá xinh nên nhiều người theo đuổi, trong đó có một anh là đầu bếp nấu ăn cực ngon, mỗi tuần anh ấy đến nhà em vài lần để trổ tài nấu nướng. Chị em để ý anh khác cơ, nhưng có lần chị bảo em là: “Kệ cho hắn thể hiện, mình vừa được ăn ngon mà đỡ phải tốn tiền đi nhà hàng”. Em thấy khổ thân anh quá, bị coi như người hầu không công mà không biết gì cả. Em có nên phím cho anh ấy biết để sau này đỡ tổn thương nặng nề không? nhuanh97…@

Có lẽ nên, vì kiểu cư xử của chị em khá là nguy hại. Được ăn ngon một số bữa đấy, nhưng nhỡ đâu sau này anh kia biết được là bị lợi dụng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng tưởng các anh đầu bếp toàn là người hiền lành nhé. Ở gần lửa và phải làm việc trong điều kiện căng thẳng, nhiều anh tính nóng như lửa đấy. Nhưng mà “phím” như nào thì… thôi em tự nghĩ đi. Có thể nhân lúc không có mặt chị gái, em giả vờ vô tình buông một câu về… anh khác. Hazzzzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MR. Búp bê

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/the-chap-nha-mua-o-to-de-chieu-long-vo-1060060.tpo