Thay đổi tư duy 'đội tuyển nhỏ bé'

ĐT U.19 Việt Nam gặp U.19 Nhật Bản ở bán kết giải U.19 Châu Á trong trận đấu không chỉ có ý nghĩa về mặt kết quả mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vượt khỏi cái ngưỡng của sự thỏa mãn và khẳng định vị thế mới của mình trước đối thủ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam được đặt “cùng mâm”.

HLV Hoàng Anh Tuấn được các học trò tung hô sau chiến thắng. Ảnh: AFC

Đừng để cái đích World Cup làm thỏa mãn

Cho đến trước trận tứ kết gặp U.19 Bahrain, cái đích mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như những khán giả Việt Nam hướng đến là tấm vé dự U.20 World Cup tại Hàn Quốc. Bởi mục tiêu lần đầu trong lịch sử có mặt ở sân chơi lớn cỡ World Cup khả thi, nằm trong khả năng của U.19 Việt Nam khi cơ hội ngay ở trước mặt.

Vậy nên có thể nói tấm vé dự U.20 World Cup 2017 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng khác gì một chức vô địch với người hâm mộ Việt Nam. Nhìn cái cách thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ăn mừng, sự hào hứng của các khán giả Việt Nam cũng như dư âm và sức lan tỏa trên các diễn đàn có thể thấy, sự kiện U.19 Việt Nam vào bán kết và giành suất dự World Cup U.20 cũng có thể xem là sánh ngang với tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Những điều đó có thể dễ khiến những cầu thủ trẻ thỏa mãn. Bởi lẽ khi họ đã đạt được mục tiêu, được tung hô như những người hùng, khát vọng và sự tập trung cao độ cũng dễ lung lay. Thế nên, việc của HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này không chỉ là nghiên cứu kỹ đối thủ U.19 Nhật Bản trong trận bán kết mà còn cần giúp các cầu thủ trẻ vượt qua cái ngưỡng của sự thỏa mãn để có được tinh thần chiến đấu như các trận đấu đã qua.

Trước các trận đấu ở VCK U.19 Châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn luôn nói rằng vũ khí và cũng là lợi thế lớn nhất của U.19 Việt Nam chính là tinh thần. Nhưng đó là thời điểm mà U.19 Việt Nam còn chưa được nhiều khán giả “nhớ mặt biết tên”, vẫn bị hoài nghi sau thất bại ở VCK U.19 Đông Nam Á trên sân nhà và cả tư tưởng “không có cửa” khi ra đấu trường châu lục với những nền bóng đá mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó, các cầu thủ trẻ của chúng ta luôn bước vào trận với tư thế không có gì để mất. Còn bây giờ, U.19 Việt Nam đã được biết đến là những người hùng của bóng đá Việt Nam, họ đã khiến bóng đá Châu Á chú ý như một hiện tượng.

Thế nên hơn bao giờ hết, U.19 Việt Nam cần giữ “vũ khí tinh thần” mà HLV Hoàng Anh Tuấn luôn lấy làm sự tự tin ấy.

“Chung mâm” với người Nhật

Khi đối thủ của U.19 Việt Nam tại bán kết được xác định là U.19 Nhật Bản, rất nhiều người đã nghĩ đến những cái “dớp” thua bóng đá trẻ Nhật. Hay nói đúng hơn, khi nghĩ đến chuyện đá với Nhật Bản, tâm lý tự ti đã xuất hiện ngay trong tiềm thức bởi khoảng cách trình độ, đẳng cấp không nhỏ.

Gần nhất, ĐT U.16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã thảm bại 0-7 trước U.16 Nhật Bản ở trận ra quân VCK U.16 Châu Á tại Ấn Độ. Đó là trận mà chúng ta chưa đấu đã thua.

Ở những lần đối đầu trước đây với các ĐT U.19 Nhật Bản, chúng ta cũng luôn phải ngậm trái đắng. Năm 2014, U1.9 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ từ Học viện HA.GL - Arsenal - JMG đã thua U.19 Nhật Bản 1-3 ở vòng bảng U.19 Châu Á tại Myanmar. Tại giải U.19 Đông Nam Á 2014 tại Hà Nội, U.19 Việt Nam lúc đó với cơn sốt Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng đã bị U.19 Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Suzuki Masakazu đánh bại cả 2 trận ở vòng bảng và chung kết. Còn giải tập huấn tại TPHCM mà U.19 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… được ca ngợi như những “cứu tinh” của cả nên bóng đá với mục tiêu không chỉ là Đông Nam Á, Châu Á mà cả World Cup, sự thật phũ phàng là chúng ta thua 0-7 ở sân Thống Nhất.

Tại vòng loại U.23 Châu Á 2015 diễn ra trên đất Malaysia, người Nhật cũng dễ dàng hạ gục U.23 Việt Nam được dẫn dắt cũng bởi ông thầy người Nhật lúc đó là Toshiya Miura. Chính những cơ sở đó khiến cho nhiều người tin rằng U.19 Việt Nam không có cửa ở trận đấu tới.

Thế nhưng, đây là lúc mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần thay đổi tư duy “đội tuyển nhỏ bé”. Lúc này, các cầu thủ U.19 Việt Nam giữ tinh thần rằng mình bước vào đối đầu với U.19 Nhật Bản với tư thế của 1 trong 4 đội bóng U.19 mạnh nhất châu lục, chứ không phải là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá. Và U.19 Việt Nam phải ra sân với tâm thế của đội bóng có mặt ở VCK U.20 thế giới. Với một HLV “quái” như Hoàng Anh Tuấn, hy vọng ông sẽ lại truyền lửa và thắp lên sự tự tin ấy cho các học trò.

Tấm vé U.20 World Cup hy vọng chưa phải là dấu mốc khiến tất cả thỏa mãn. Và cho đến lúc này, nếu U.19 Việt Nam vượt qua U.19 Nhật Bản, thậm chí là chạm tay đến chức vô địch Châu Á không phải là chuyện hoang đường, cũng không còn là điều quá kỳ diệu. Bởi nhìn vào hành trình mà HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã đi, đó là chiến thắng của khát vọng, tinh thần quả cảm, nỗ lực chứ không phải dấu ấn của may mắn.

Trận bán kết U.19 Châu Á 2016 giữa U.19 Việt Nam và U.19 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 23h15 ngày 27.10 và được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sport 2.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/thay-doi-tu-duy-doi-tuyen-nho-be-604908.bld