Thấy Công an vứt ma túy bỏ chạy nhưng không thoát

23h30 phút ngày 10-10, Tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú, tổ trưởng, cùng 3 tổ viên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi tới ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ phát hiện một xe taxi đang dừng đỗ, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính thì bất ngờ trong xe có một nam thanh niên xăm trổ (ảnh) vội vã vứt lại một hộp giấy màu trắng và bỏ chạy. Tổ công tác đã triển khai đội hình vây bắt được đối tượng. Nam thanh niên tự khai tên là Vũ Ngọc Tuân, 34 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội (có 2 tiền án, 1 tiền sự). Mở hộp giấy màu trắng mà Tuân vứt lại, trong đó có 5 túi ni lon đựng tinh thể màu trắng.

Đối tượng và tang vật.

Khai thác nóng, Tuân khai đây là ma túy đá, Tuân vừa mua với giá gần 11 triệu đồng, trên đường thuê taxi về thì bị bắt giữ. Đối tượng và tang vật được giao cho Công an phường sở tại lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/thay-cong-an-vut-ma-tuy-bo-chay-nhung-khong-thoat-412067/