Thất bại trước Việt Nam, HLV Malaysia vẫn tuyên bố mạnh miệng

Trong khi HLV Hữu Thắng khiêm tốn thì người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến lại tỏ ra lạc quan.

Ở lượt đấu thứ 2 bảng B, AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đả bại Malaysia với tỉ số 1-0, qua đó, chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào top 4.

Họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng dù khen ngợi khả năng phòng ngự của đối thủ nhưng cũng không giấu được niềm vui khi chứng kiến các họ trò chiến đấu quả cảm. Ông phát biểu:

“Đối thủ đã phòng ngự rất kiên cường. Họ chơi bóng bổng khó chịu. Nhưng hôm nay chúng tôi đã có cơ hội và ghi được bàn thắng. Chúng tôi cũng có một chút may mắn vào cuối giờ để bảo toàn được tỷ số.

So với trận thắng Myanmar thì trận này tôi hài lòng hơn về khả năng tập trung phòng ngự của các học trò”.

Với việc cánh cửa vào bán kết đã mở toang, nhà cầm quân xứ Nghệ hào hứng chia sẻ: “Tôi cảm thấy phấn khích vì các cầu thủ đã thực hiện tốt đấu pháp đề ra trước trận. Chúng tôi gặp khó khăn về thời tiết nhưng mọi cá nhân, kể cả người vào sau đều cắn răng vượt qua và hướng tới chiến thắng. Đó là điều mà tôi rất hài lòng”.

HLV Hữu Thắng trả lời họp báo sau trận. (Ảnh: Bảo Lâm)

Về phần mình, HLV trưởng Malaysia Ong Kim Swee thừa nhận Việt Nam là đội chơi tốt hơn và thắng xứng đáng. Trong tư thế của kẻ thất bại, ông vẫn tuyên bố mạnh miệng về cơ hội đi tiếp của Malay:

“Tôi không có gì phải buồn sau trận thua này. Các cầu thủ sẽ tập trung thi đấu hết mình ở trận gặp Myanmar vào 26/11 tới. Cơ hội vẫn nằm trong tay chúng tôi.

Ở trận cuối, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để có vé vào bán kết”.

Ông Ong Kim Swee vẫn tin Malaysia đủ sức vào bán kết.

Tiền vệ Trọng Hoàng, người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam cũng dành thời gian để trả lời báo chí. Anh phát biểu: “Đầu tiên tôi xin cảm ơn các CĐV sang đây cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng này xin dành cho họ. Tình huống bỏ lỡ cơ hội trước khi ghi bàn, cá nhân tôi rất tiếc.

Bàn thắng sau đó giúp tôi giải tỏa tâm lý, tự tin cố gắng hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo”.

Ngày 26/11, ĐT Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở lượt trận cuối bảng B, AFF Cup 2016, trong khi Malaysia quyết chiến với chủ nhà Myanmar.

Video ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Malaysia:

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/that-bai-truoc-viet-nam-hlv-malaysia-van-tuyen-bo-manh-mieng-a307359.html