Thắp lên những ngọn lửa niềm tin

Những ngày giáp Tết Đinh Dậu, khi làn gió mùa se lạnh khiến mỗi chúng ta đều mong muốn được quây quần bên mái ấm gia đình. Theo chân những người làm công tác công đoàn, chúng tôi có dịp đến thăm những đoàn viên công đoàn đã được trao “Mái ấm công đoàn”.

Những mái ấm nghĩa tình

Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến là của chị Nguyễn Thị Thu Huyền - giáo viên Trường THCS Thọ Xuân – xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Về trường từ năm 2006, chị Huyền được biết đến không chỉ là một giáo viên giỏi, mà còn là Tổng đội phụ trách nhiệt huyết của trường, song hoàn cảnh của chị lại tương đối khó khăn.

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thị Tuyến tại lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” quận Hà Đông.

Chia tay chồng, mình chị phải nuôi hai con nhỏ, năm này qua năm khác mấy mẹ con phải sống trong căn nhà trọ ẩm thấp, thiếu thốn các tiện nghi. Ước mơ gần 3 năm về trước của chị là mong có một mái ấm để mấy mẹ con có chỗ đi về.

Giờ đây, trong căn nhà “Mái ấm công đoàn” xinh xắn, kể chuyện với chúng tôi, chị Huyền xúc động nhớ về những giây phút không thể nào quên khi được nhận nhà mới. Chị kể: “Tháng 4/2015, tôi được bàn giao ngôi nhà mới. Thú thật, khi lưng đặt xuống chiếc giường nhỏ trong ngôi nhà ấm cúng, tôi vẫn chưa dám tin rằng mình đã chính thức được sở hữu ngôi nhà”.

Phát biểu tại buổi trao mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Quyên (quận Hà Đông), Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tự hào cho biết, chương trình "Mái ấm công đoàn" được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố triển khai từ năm 2006, đến nay đã có khoảng 800 “Mái ấm công đoàn” được các cấp CĐ Thủ đô hỗ trợ.

Hoạt động thiết thực này đã giúp CNVCLĐ, đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở để an cư lạc nghiệp, nâng cao đời sống, an tâm lao động, sản xuất, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy ngôi nhà chỉ rộng 31 m được xây trên thửa đất bố mẹ đẻ cho, với sự chung tay của tổ chức công đoàn cũng như UBND huyện, MTTQ huyện và Quỹ hỗ trợ người nghèo huyện Đan Phượng, chị Huyền đã được sở hữu ngôi nhà trị giá hơn 200 triệu đồng.

Giống tâm trạng của chị Huyền, chị Đặng Thị Hồng Nhung (Trường mầm non Vật Lại, xã Vật Lại, huyện Ba Vì) đến khi được bàn giao nhà cũng không dám tin đó là sự thật. Thoát khỏi ngôi nhà tranh xiêu vẹo, ẩm thấp, để sống trong ngôi nhà mái bằng kiên cố mang tên mình, được xây bằng sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, mới thấm thía cảm xúc thiêng liêng, hạnh phúc.

Những nhọc nhằn của người phụ nữ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha đã tạm khép lại. Nhìn các con tung tăng trong căn nhà mới, quây quần bên nhau mỗi ngày, chị Nhung vui đến ứa nước mắt.

Tính đến Tết Đinh Dậu này, mẹ con chị Nhung đã được hưởng 4 cái Tết trong ngôi nhà ấm cúng, khang trang. Mấy năm trôi qua, cuộc sống tinh thần, vật chất của mẹ con chị đã dần ổn định. Yên tâm chuyện nhà cửa, con cái, chị dành hết thời gian chuyên tâm cho công việc.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà vẫn còn thơm mùi ve, chị Nguyễn Thị Quyên (đoàn viên Công ty TNHH Italian Productions - doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận Hà Đông) xúc động kể, ngày 18/11/2016, đích thân Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Italian Productions - ông Marcilo đã đến thăm và chúc mừng chị được sở hữu ngôi nhà mới. “Với người phụ nữ đơn thân như tôi, nếu không có sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng, có lẽ suốt đời mẹ con tôi phải chui rúc trong căn nhà tạm”- chị Quyên rưng rưng chia sẻ.

Được biết, chồng chị Quyên mất do tai nạn giao thông đã được hơn 10 năm. Một mình chị nuôi 2 con ăn học trong ngôi nhà tạm dột nát, trên phần đất chung của gia đình nhà chồng.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Quyên, các cán bộ LĐLĐ quận Hà Đông đã tiếp nhận đơn xin hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” của chị và trực tiếp xuống gia đình chồng chị tuyên truyền, vận động, thuyết phục họ cắt cho 3 mẹ con chị một phần đất để làm sổ đỏ. Sau 6 tháng xây dựng, “Mái ấm công đoàn” của mẹ con chị Quyên được hoàn thành với tổng số tiền xây dựng 275 triệu đồng.

Thắp lên ngọn lửa niềm tin

Những đoàn viên công đoàn được trao tặng “Mái ấm công đoàn” kể trên chỉ là 3 trong số hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực bằng tinh thần và vật chất của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ các quận, huyện và UBND, MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn các quận, huyện trong nhiều năm qua.

Chia tay các chị, những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, chúng tôi trở về nhà khi trời đã sẩm tối, song vẫn thoảng nghe trong gió có chút nồng nàn của hơi ấm tình người.

Ngoài kia, xuân đang về…!

Trân trọng những giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng, những đoàn viên được trao “Mái ấm công đoàn” đã lấy đó làm niềm tin, động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên sống tốt, sống có trách nhiệm. Ví như chị Huyền, hai năm qua, là quãng thời gian đủ để chị vun vén thêm cho tổ ấm của chị mỗi ngày thêm ấm. Chị đã có cho mình một hạnh phúc mới. Hai con của chị, một cháu học lớp 11, một cháu lên lớp 3, đều ngoan ngoãn và sống rất vui từ khi có ngôi nhà mới.

Người chồng thứ hai của chị là một người đàn ông tốt, biết đồng cảm và sẻ chia. Sống trong mái ấm tràn ngập tiếng cười, bên cạnh sự sẻ chia, thấu hiểu của đồng nghiệp, chị như được hồi sinh. Ngoài thời gian cho gia đình nhỏ, chị dồn sức lực và tâm trí cho việc dạy học và công việc phụ trách đội.

Còn theo tâm sự của chị Quyên: “Ngôi nhà của tôi được xây lên từ sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng. Trách nhiệm của tôi là phải sống sao cho trọn vẹn với sự sẻ chia, nghĩa tình đó”. Đi cùng chúng tôi đến thăm gia đình chị Quyên, bà Phùng Thị Khanh - Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, “Mái ấm công đoàn” của chị Quyên là một mái ấm đúng nghĩa, đúng đối tượng và thiết thực nhất mà LĐLĐ quận Hà Đông đã thực hiện được trong năm qua.

Đồng tình với những việc làm ý nghĩa từ “Mái ấm công đoàn” mang lại, ông Nguyễn Văn Lường - Chủ tịch Công đoàn Trường Thọ Xuân (xã Thọ Xuân – huyện Đan Phượng) cho hay, trong hai năm 2014 - 2015, Công đoàn trường đã giúp kết nối cho 3 đoàn viên có “Mái ấm công đoàn”.

“Hành động nghĩa tình của chương trình “Mái ấm công đoàn” do LĐLĐ TP phát động thời gian qua đã thực sự thắp lên được ngọn lửa của niềm tin để kết nối những tấm lòng, giúp các đoàn viên, công nhân lao động có được một cuộc sống ổn định hơn”- ông Lường chia sẻ.

Những câu chuyện người thực việc thực của chị Huyền, chị Quyên, chị Nhung và rất nhiều đoàn viên công đoàn khác mà chúng tôi chưa kịp đến thăm đã chứng minh một chân lý: vẫn còn đó những tấm lòng bao dung với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đủ để sưởi ấm tinh thần, nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận, vươn lên trong cuộc sống.

Chia tay các chị, những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, chúng tôi trở về nhà khi trời đã sẩm tối, song vẫn thoảng nghe trong gió có chút nồng nàn của hơi ấm tình người.

Ngoài kia, xuân đang về…!

NGUYỄN HẠNH

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thap-len-nhung-ngon-lua-niem-tin-47925.html