Thành viên Super Junior làm ca sĩ và khán giả Việt điêu đứng

Tập đầu tiên chương trình Nhạc Hội Song Ca đã chính thức lên sóng vào tối qua.

Đây là chương trình âm nhạc lấy từ phiên bản gốc Duet Song Festival cực kỳ ăn khách ở Hàn Quốc. Tại Việt Nam, các ca sĩ nổi tiếng sẽ cùng kết hợp song ca với những bạn yêu ca hát nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng.

Đêm mở màn chương trình Nhạc Hội Song Ca khiến khán giả tại trường quay bùng nổ với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là ca sĩ Yesung của nhóm nhạc Super Junior. Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của người xem, nam thần tượng đã chia sẻ: “Đã lâu rồi tôi mới có dịp đến Việt Nam, tôi rất cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây rất đông đủ. Tôi cũng rất cảm động khi đã cổ vũ cho tôi rất rất rất nhiệt tình như thế này”.

Anh đã từng tham gia Nhạc Hội Song Ca tại Hàn Quốc nhưng anh cho rằng phiên bản Việt còn thú vị hơn nhiều. Tranh tài với Yesung là 4 ca sĩ đến từ Việt Nam Thiều Bảo Trang, Uyên Linh, Châu Đăng Khoa, diễn viên Hiếu Hiền.

Trong tập đầu tiên khách mời bình luận là nhạc sĩ Phương Uyên, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nữ vlogger Vân Possible và ca, nhạc sĩ Hàn Quốc đang sinh sống và học tập tại Việt Nam Jis.

MC là Mỹ Linh – Lan Phương – Ngô Kiến Huy chịu trách nhiệm dẫn dắt chương trình.

Đội chơi đầu tiên: Thiều Bảo Trang – Bảo Trân Idol Kid với ca khúc Bang Bang

Người đồng hành cùng Bảo Trang là học trò của cô Bảo Trân Kid, đồng thời là Á quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016. Hai nữ nghệ sĩ gây chú ý ngay từ giây đầu tiên bởi cách tạo dáng quay lưng lắc hông trên nền ca khúc Bang Bang của bộ ba Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj.

Thiều Bảo Trang – Bảo Trân Idol Kid quả là sự lựa chọn không thể nào tốt hơn cho vị trí mở màn Nhạc Hội Song Cabởi biểu diễn quá “máu lửa” trên sân khấu. Hai cô trò đã có sự tập luyện kỹ lưỡng khi có những động tác hình thể tự nhiên phối hợp cực tốt cùng giọng hát nội lực bổ trợ cho nhau trong phần lên nốt cao lẫn đoạn rap dài hơi.

Đây là trường hợp chưa từng có ở phiên bản gốc khi mà ca sĩ song ca với thí sinh nhí. Dù tuổi đời rất nhỏ nhưng Bảo Trân lại thể hiện bản lĩnh sân khấu dày dặn với một giọng hát “khủng”. Nam ca sĩ Yesung liên tục vỗ tay và tỏ vẻ thích thú khi xem Bảo Trân biểu diễn. Anh thổ lộ “Tôi rất thích giọng hát của bé. Bé có một chất giọng rất tốt. Tôi thấy một điều rất thú vị ở Nhạc hội song ca Việt Nam là sự xuất hiện của một tài năng nhí. Rất thú vị và tôi tin sẽ còn những hấp dẫn ở sau đó nữa”.

Khách mời JIS cũng phải thốt lên: “JIS đã nghe bản gốc và cảm thấy phiên bản này giống y hệt. Mình cảm thấy hai bạn làm rất tốt”.

Thiều Bảo Trang – Bảo Trân Idol Kid là hai người đầu tiên được ngồi trên ghế vàng.

Đội chơi thứ hai: Châu Đăng Khoa – Karik với ca khúc Craze

Được biết đến vai trò là một nhạc sĩ, nhưng Châu Đăng Khoa còn cho khán giả thấy được khả năng ca hát của mình. Nhạc sĩ trẻ còn tâm sự “Ước mơ của Khoa là làm ca sĩ. Nhưng làm ca sĩ thì cần có bài hát để hát. Mà Khoa thì không có điều kiện nên Khoa phải tự sáng tác và tự hát. Rồi vô tình những bài hát của Khoa được mọi người biết đến và yêu thích nên từ đó Khoa chú tâm vào sáng tác hơn. Nhưng Khoa vẫn rất thích trình diễn cho mọi người xem. Đó cũng là một lý do Khoa chọn tham gia chương trình. Sự có mặt của Khoa ở Nhạc hội song ca với việc làm mới mình ở một vai trò mà Khoa mong muốn khán giả sẽ yêu thích”.

Bạn đồng hành của Châu Đăng Khoa là Karik một gương mặt không xa lạ mấy với khán giả. Điểm tương đồng ở cặp đôi này là cả hai điều là những nhạc sĩ sở hữu những giọng hát lôi cuốn. Chính sự đồng điệu trong âm nhạc mà phần thể hiện của hai chàng thoải mái thể hiện như không bị một áp lực nào.

Tiết mục của Châu Đăng Khoa – Karik nhanh chóng làm khán giả “đứng ngồi không yên” bởi sôi động mà họ mang đến. Diện quần áo đậm chất hip hop, hai nam ca sĩ tài năng đã khuấy động Nhạc Hội Song Ca tập 1 qua ca khúc Craze. Bộ đôi nhạc sĩ nhún nhảy không ngừng và cho thấy giọng hát lẫn điệu rap xứng danh thuộc hàng top của mình trong làng giải trí Việt Nam. Riêng nam ca sĩ sinh năm 1990 tỏa sáng với cách xử lý ở những phần chuyện nhạc rất nhịp nhàng.

Ca, nhạc sĩ Jis cho rằng “Đây như là một bài Hàn Quốc, trẻ trung, đầy phong cách” khiến khách mời Phương Uyên phải hỏi lại Bài hát mang hơi hướng Hàn Quốc vậy hỏi Yesung xem có thích và có muốn mua không?” Trước câu hỏi của nhạc sĩ, Yesung bối rối và không quên dành những lời khen cho phần trình diễn thành công này.

Đội chơi thứ ba: Uyên Linh – Phương Linh với ca khúc Cho Em Một Ngày

Khác với Thiều Bảo Trang – Bảo Trân Idol Kid, đội của chủ nhân hit Chờ người nơi ấy chọn biểu diễn một ca khúc có tiết tấu chậm nhưng vẫn đủ cuốn hút khán giả. Quán quân Vietnam Idol 2010 dẫn dắt người song ca cùng mình rất tốt ở các đoạn cao trào và làm chủ sân khấu điêu luyện. Với tất cả nhiệt huyết, cả hai đã tái hiện lại bài hát Cho em một ngày vang bóng của hơn 10 năm trước sống động trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca.

Phương Linh, cô gái hoàn toàn mới mẻ với khán giả không hề thua kém ca sĩ chuyên nghiệp. Từ nội lực đến cách xử lý và phong cách trình diễn làm mọi người cứ ngỡ đang xem hai ca sĩ song ca với nhau.

Phương Linh khiến khán giả hứng thú với lời chia sẻ thật tình về lý do luyện hát của mình: “Em có một người bạn trai hát rất hay. Em cảm thấy rất là ghen tị khi thấy cô gái khác được song ca với anh ấy, mặc dù không học nhiều, nhưng em cố gắng tập mỗi ngày để hát với mình. Em chỉ muốn anh ấy hát với mình thôi”.

Với việc giành được 269 điểm, Uyên Linh – Phương Linh đã “soán ngôi” của Thiều Bảo Trang – Bảo Trân Idol Kid. Cô bé 10 tuổi không nuối tiếc quá lâu về vị trí ghế vàng vì đã tìm được “ghế nóng” – ngồi cạnh Yesung. Về vị trí mà hàng ngàn người ao ước, Bảo Trân nhận được cái ôm thắm thiết từ nam thần Hàn Quốc. Ngô Kiến Huy cũng tranh thủ ngồi cạnh Yesung với gương mặt sung sướng. Hành động của nam MC bị tố là “giới tính linh hoạt”. Phía dưới khán đài, người xem phải liên tục bày tỏ sự ghen tị với Bảo Trân và cả Ngô Kiến Huy.

Đội chơi thứ tư: Hiếu Hiền – Thiên Vương MTV: ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương

Diễn viên Hiếu Hiền gây tò mò khi dự thi Nhạc Hội Song Ca với tư cách thí sinh. Ở phần đầu chương trình, anh đã có màn chào hỏi bằng song ngữ Việt – Hàn thú vị. Anh có phần kết hợp thú vị cùng với ca sĩ Thiên Vương nhóm MTV.

Là một nghệ sĩ hài còn ít kinh nghiệm về các cuộc thi thố âm nhạc, Hiếu Hiền đã có giải pháp rất thông minh khi đưa mảng hài có cốt truyện hẳn hoi vào trong tiết mục của mình. Hai chàng trai với hai phong thái đối cực đã làm tưng bừng sân khấu với sự hóa thân thành “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.

Yesung làm khán giả dậy sóng vì hành động bắt chước hình ảnh của Hiếu Hiền trên màn hình. Nam thần tượng Kpop còn cho biết nhìn Hiếu Hiền rất giống một ngôi sao bên Hàn Quốc. Anh khen ngợi ông bố hai con: “Trước khi trình diễn anh có hỏi tôi là thấy anh có đẹp trai không? Sau phần trình diễn này tôi thấy anh không những đẹp trai mà còn rất hấp dẫn. Phong cách của anh rất lôi cuốn, tôi vô cùng thích phần trình diễn này”.

Đội chơi thứ năm: Yesung – Đại Dương: ca khúc It Has To Be You

Sự bùng nổ lớn trong tập đầu tiên Nhạc hội song ca là sự góp mặt của nam ca sĩ Hàn Quốc Yesung. Chỉ cần một hành động nhỏ của thành viên Super Junior cũng làm khán giả điêu đứng, hò hét vang trời.

Thí sinh may mắn được chọn song ca cùng Yesung là Đại Dương. Anh chàng người Việt Nam cùng clip cover Eyes, Nose, Lips của Taeyang (Big Bang) đã vượt qua rất nhiều người để “lọt vào mắt xanh” của giọng ca sinh năm 1984. Tại lần gặp gỡ đầu tiên tại một trung tâm thương mại ở quận 1, Đại Dương đã chứng tỏ Yesung không chọn lầm khi hát Sorry Sorry Answer quá “ngọt”, khiến nam ca sĩ Kpop không kiềm được mà hát theo.

Chia sẻ lý do chọn bạn thí sinh này, Yesung tiết lộ “Tôi chọn bạn vì đầu tiên bạn hát nhạc Hàn và yêu thích nhạc Hàn. Khi bạn hát tôi thấy sự hấp dẫn nơi giọng hát của bạn và bạn cũng yêu thích những bài hát của Super Junior. Đó là tất cả những lý do tôi chọn bạn ấy”.

Trong tiếng hò hét cực lớn từ khán giả, Yesung – Đại Dương với phong thái chững chạc cùng bộ vest nam tính từ từ bước lên sân khấu trên nền bản hit It has to to be you. Đại diện Việt Nam là người cất tiếng hát đầu tiên. Anh từng tiết lộ rằng trình độ tiếng Hàn của mình không tốt, nhưng khi hát, khó ai mà phát hiện được Đại Dương không phải người Hàn Quốc. Không chỉ phát âm tròn chữ, anh còn thể hiện rất tốt phần hồn của bài hát cùng với Yesung.

Về phía thành viên Super Junior, hát lại ca khúc quen thuộc của mình, nhưng với một người song ca nước ngoài, anh cho thấy sự chuyên nghiệp khi khéo léo dẫn dắt Đại Dương vào những đoạn nhấn nhá quan trọng, phần điệp khúc và phối hợp ăn ý trên từng nốt nhạc.

Bất chấp họng bị đau (anh chia sẻ trong bài phỏng vấn gần đây), Yesung vẫn thể hiện hết mình trên sân khấu. Các khoảnh khắc Yesung đắm chìm vào âm nhạc làm tan chảy không biết bao nhiêu con tim khán giả. Hẳn sẽ có một số bạn không hiểu anh đang hát gì, nhưng với chất giọng quá đỗi tuyệt vời, Yesung cùng Đại Dương đã khẳng định là âm nhạc là không biên giới.

Có thể nói, ca khúc nhạc phim Cinderella's Sister đình đám một thời chưa bao giờ được truyền tải đến fan Việt Nam chân thực hơn thế này. Hầu hết người xem ở trường quay đều hòa cùng bài hát của hai giọng ca Việt - Hàn. Thậm chí, có vài đoạn khán giả hát còn gần như át cả tiếng ca sĩ bên trên. Ngoài ra, dù tiếp xúc chưa đầy 2 ngày, Yesung – Đại Dương đã có những khoảnh khắc “giao lưu” bằng mắt, tạo “hiệu ứng” tốt.

Bằng chất giọng ngọt ngào của mình, Yesung và Đại Dương đã giành được 294 điểm, một lỷ lục mà khó ai có thể vượt qua. Với 300 người xem ở trường quay, con số trên gần như là điểm tuyệt đối. Chứng kiến thành tích “khủng” mà mình đạt được, Yesung và Đại Dương vô cùng hạnh phúc. Cả hai nhận được 20 triệu đồng và chuyến đi Hàn Quốc.

Thí sinh người Việt Nam hát cùng Yesung đã chia sẻ: “Tôi rất là vinh dự khi có mặt tại đây , song ca cùng với một thần tượng nổi tiếng như vầy và nhận được sự cổ vũ của mọi người trong tiết mục. Tôi rất là vui là cảm ơn rất nhiều. Yesung tập luyện rất là kỹ. Anh cũng kỹ tính trong từng câu luôn, cái nào sai anh bắt tôi hát lại và hát khi nào tốt mới được”.

MC Mỹ Linh “thay lời muốn nói” của hàng trăm khán giả phía dưới yêu cầu Yesung tặng một hành động dễ thương. Giọng ca Here I am đã làm cả khán phòng bùng nổ với loạt cử chỉ quá đáng yêu.

Trên ghế vàng, Yesung nêu cảm nghĩ về Nhạc Hội Song Ca của Việt Nam: “Việc mà tôi cảm thấy rất vui trong ngày hôm nay là được đứng trên sân khấu này. Và so với điều này, nhờ các bạn ở đây mà tôi có số điểm cao như thế. Tôi cũng rất thích người bạn đồng hành của mình, bạn ấy hát và phối hợp rất tốt trên sân khấu này. Tôi mong rằng sẽ có cơ hội khác hát trên sân khấu này lần nữa”.

Tập 1 Nhạc Hội Song Cakết thúc với lời chia sẻ của Yesung: “Bây giờ ở Hàn Quốc có tuyết đang rơi rất nhiều, nhưng mà ở đây thời tiết hơi nóng. Không sao cả, hôm nay tôi đứng ở đây hát cùng với các fan của mình, hợp tác với đội ngũ nhân viên thân thiện, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tôi nghĩ là thời tiết Việt Nam khá nóng nên dường như sự ủng hộ của các bạn với tôi cũng nóng như vậy. Ở đây có sự khác biệt so với chương trình Hàn Quốc là vì có sự tham gia của cô bé ca sĩ. Bên Hàn Quốc chưa có sự xuất hiện của thí sinh trẻ thế này. Tôi rất là bất ngờ vì điều này”.

Yesung còn tiết lộ thông tin quan trọng rằng anh sẽ trở lại Việt Nam với các thành viên của nhóm Super Junior: “Đã quá lâu rồi tôi mới quay lại Việt Nam như thế này, tôi rất hạnh phúc khi thấy các bạn fan nhiệt tình ủng hộ mình. Nếu đi cùng với Super Junior thì tôi hạnh phúc hơn, nhưng mà các thành viên hiện đang rất bận rộn với lịch trình riêng của mình. Vâng, nhưng khi tôi đến đây một mình lại không cảm thấy cô đơn hay buồn hết. Năm sau nhất định tôi sẽ cùng cách thành viên sẽ trở lại Việt Nam”.

Photo: Võ Tuấn, Cao Thành Huy

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/thanh-vien-super-junior-lam-ca-si-va-khan-gia-viet-dieu-dung-a175740.html