Thanh sắt từ dự án căn hộ cao cấp rơi thủng nhà, 2 mẹ con thoát chết

Người phụ nữ 27 tuổi đang bồng con trong nhà trọ thì thanh sắt từ công trình dự án Opal Garden (TP.HCM) bất ngờ rơi chọc thủng mái nhà, xuyên qua cửa sổ, cách họ nửa mét.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/8, chị Phạm Thị Huyền (27 tuổi, quê Hải Dương) đang bồng con 2 tháng tuổi nằm trên võng trong phòng trọ trên đường đường 20 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Lúc này, một thanh sắt dài khoảng 5 m rơi từ công trình xây dựng bên cạnh rơi chọc thủng mái nhà, xuyên qua cửa sổ làm bằng kính, cắm vào tủ quần áo. Vị trí thanh sắt rơi chỉ cách 2 mẹ con khoảng nửa mét, người phụ nữ bị mảnh kính cửa sổ văng trúng tay, trầy xước.

Thanh sắt cắm vào nóc nhà trọ. Ảnh: Thái Linh.

“Tôi đang ngồi cho con bú thì nghe tiếng ầm. Tủ áo quần xê dịch, bụi bay mù mịt. Kính văng tung tóe, một mảnh văng trúng tay tôi. Tôi vội ôm con tháo chạy ra ngoài”, chị Huyền kể lại.

Theo quan sát, công trình trên là dự án xây dựng căn hộ cao cấp Opal Garden do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Thanh sắt nặng hàng chục kg có độ dài khoảng 5 m, rơi từ tầng 11 của công trường xuống phòng trọ. Sau khi xảy ra vụ việc, công trình vẫn tiếp tục thi công.

Chị Huyền kể lại thời điểm thanh sắt rơi. Ảnh: Thái Linh.

Đại diện Tập đoàn Đất Xanh xác nhận có sự việc trên đồng thời cho biết sẽ rà soát lại hệ thống lưới rào chắn. Bên cạnh đó, Đất Xanh cũng sẽ bồi thường thiệt hại, sửa chữa căn nhà bị thanh sắt rơi trúng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt điều tra, xử lý vụ việc.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-sat-tu-du-an-can-ho-cao-cap-roi-thung-nha-2-me-con-thoat-chet-post774136.html