Thành phố hoa lệ New York đầu thập niên 1940 qua ảnh

Những hình ảnh hoa lệ, hiện đại ở thành phố New York được tái hiện qua các thước hình sống động của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Charles W.Cushman.

Chợ cổ Fulton ở khu phía đông Hạ Manhattan vào một buổi trưa thứ 7 năm 1941. Những bức ảnh chụp New York, tập trung ở khu Chinatown, quận Tài chính và Midtown, của Charles W.Cushman được thực hiện trong năm 1941 và 1942.

Nạn tắc đường ở Phố Nam dọc Sông Đông ở thành phố New York năm 1941.

Cảnh Sông Đông và cây cầu Brooklyn.

Ba người đàn ông ngồi trên băng ghế ở công viên Battery trong giờ nghỉ trưa.

Cushman “chộp” được cảnh Hạ Manhattan.

Phố Tự do hồi tháng 9/1941 khi đứng chụp trên phà.

Phố Fulton chạy ngang qua Quận Tài chính của Manhattan.

Mọi người đi lại trên phố Clinton vào một buổi trưa thứ 7.

Trẻ em và người lớn tập trung phía ngoài mặt tiền các cửa hàng gần góc phố Broome và Baruch Place ở phía hạ Lower East Side.

Người đàn ông đang nhặt nhạnh đồ phế thải thời chiến bên ngoài các khu phố ở Lower East Side.

McSorley's Old Ale House là quán rượu Ai-len cổ nhất của thành phố hoa lệ New York. Quán được mở cửa từ thập niên 1800.

Mọi người tập trung trước một trạm của Hội Chữ thập Đỏ.

Ba cô gái trò chuyện bên ngoài quán kẹo ở Hạ Manhattan.

Góc đông bắc của Phố số 1 và Bowery có nhiều cửa hàng và quán bar.

Một tiệm cắt tóc ở góc đông nam giao lộ.

Tượng Thị trưởng thành phố New York từ năm 1691-1694 Abraham de Peyster.

Thanh Nga (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/thanh-pho-hoa-le-new-york-dau-thap-nien-1940-qua-anh-765320.html