Thành phố Hồ Chí Minh: Một vụ nổ gây chết người

Vào lúc 10 giờ 45 ngày 18/9 tại căn nhà số 43, đường Ngô Quang Huy, khu phố 2, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh phát ra hai tiếng nổ khiến nhiều người nhốn nháo.

Vụ nổ làm ông Trần Hữu Mai, 39 tuổi, chết tại chỗ do bị sức ép dập nát vùng bụng, một phần cánh tay bị văng ra xa, toàn thân bị bức tường đè lên. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cùng công an và Ban chỉ huy quân sự quận 2, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Căn nhà phát nổ gồm hai tầng, nằm sâu sau một khu nhà trọ. Sau vụ nổ, khu vực tầng 1 của căn nhà bị phá hủy và đổ sập, mái tôn bay vào các nhà kế cận. Thông tin ban đầu từ một số người dân cạnh hiện trường và mẹ của nạn nhân cho biết trước khi vụ nổ xảy ra, chỉ có một mình ông Mai ở tầng 1, còn phía dưới tầng trệt là mẹ của nạn nhân ở. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn xảy ra cùng nhiều vật dụng bay theo. Mẹ của nạn nhân từ trong nhà bỏ chạy ra ngoài thoát nạn. Sau đó vài phút, một tiếng nổ khác lại vang lên làm căn nhà rung chuyển, tường đổ sập. Nhiều người sống ở khu nhà trọ nháo nhào bỏ chạy thoát thân. Ông Mai vốn làm nghề sửa chữa điện tử nhưng có sở thích trồng cây cảnh và nghiên cứu hóa chất. Căn phòng xảy ra vụ nổ là nơi ông Mai để những vật dụng, hóa chất và cây cảnh. Đến 14 giờ cùng ngày, xác nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ./. Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mot-vu-no-gay-chet-nguoi-o-thanh-pho-ho-chi-minh/20109/60722.vnplus