'Thánh nữ bolero' Bảo Trang: Từng bị đánh rớt ngay khi hát câu bolero đầu tiên

Là 'hiện tượng mạng' với những clip hát bolero thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, Bảo Trang (Jang Mi), cô gái được mệnh danh là 'thánh nữ bolero', lần đầu tiết lộ chuyện đi thi hát bolero nhưng bị đánh rớt từ những vòng đầu.

Jang Mi từng tham gia 'Solo cùng bolero' và 'rớt từ vòng gửi xe'

Jang Mi cover ca khúc Duyên phận , đây cũng là ca khúc mà cô từng bị đánh rớt khi đi thi Solo cùng bolero

Tự đánh giá giọng hát 8/10 điểm

* Chào em, "thánh nữ bolero"...

- (Cười) Chị cứ gọi em là Jang Mi được rồi. "Thánh nữ" hay "hotgirl" là do mọi người đặt thôi chứ em vẫn thích được gọi bằng cái tên Jang Mi hơn. Đây là tên do ba mẹ nuôi của em ở Sài Gòn đặt cho, do ba mẹ em hay làm việc với người Hàn Quốc và bản thân em cũng từng tiếp xúc với người Hàn. Họ nói tên Bảo Trang khó gọi nên đặt cho em cái tên Jang Mi, nghĩa là "hoa hồng", để dễ nói chuyện hơn.

* Sau khi được mọi người biết đến, chắc hẳn có rất nhiều "ông bầu" muốn hợp tác với em?

- Dạ đúng, có rất nhiều người mời em hợp tác. Tuy nhiên, em đã quyết định chọn anh Đằng Phương (nhạc sĩ Đằng Phương, cựu quản lí Hari Won - PV). Em từng có dịp đi chơi chung với chị Hari Won, chú Tiến Đạt... vì ba mẹ nuôi của em quen biết nhiều nên em mới có dịp tiếp xúc với mọi người, trong đó có cả anh Đằng Phương. Em nghĩ đó cũng là cái duyên.

* Em có thể tiết lộ một chút về ba mẹ nuôi "quyền lực" của em không?

- (Cười) Ba mẹ của em đều làm kinh doanh, không liên quan đến showbiz. Ba mẹ là bà con bên nội của em, chưa có con. Từ 2-3 năm nay đã nhận em làm con nuôi. Lúc đó, ba mẹ về quê gặp em, thấy em nghỉ học ở nhà nên muốn mở rộng cơ hội cho em học hỏi, gặp gỡ nhiều người hơn. Ba mẹ ruột của em cũng rất tin tưởng khi để em lên Sài Gòn cùng ba mẹ nuôi.

Cô gái gốc Cà Mau trở thành "hiện tượng mạng" khi cover nhiều ca khúc bolero

* Còn show diễn thì sao? Bây giờ "hiện tượng" nào nổi lên là y như rằng sẽ "phủ sóng" khắp các "mặt trận"...

- Dạ cũng có rất nhiều lời mời em chụp hình, quay quảng cáo... Còn đi hát thì có một lần em nhận hát trong sự kiện của một hãng điện thoại. Đó cũng là lần đầu tiên em bước lên sân khấu lớn. Còn lại thì em từ chối cũng khá nhiều do hiện tại em muốn học thêm để đủ khả năng bước ra sân khấu.

* Nghĩa là em vẫn chưa đủ tự tin vào bản thân mình?

- Tự tin thì em vẫn có chứ nhưng em muốn mình làm tốt hơn nữa. Như lần đầu bước ra sân khấu, ban đầu em rất run, đến những bài sau thì mới đỡ hơn nhờ sự cổ vũ của khán giả.

* Em đã chuẩn bị như thế nào để tiến vào showbiz?

- Thật ra em vẫn đang cố gắng học tập để trau dồi thêm khả năng ca hát của mình và đang dần bước vào showbiz. Hiện tại em đang học thanh nhạc, diễn xuất, guitar... Sau khi gặp anh Đằng Phương thì em có nhiều kế hoạch hơn. Em sẽ ra mắt những sản phẩm của riêng mình chứ không cover nữa.

* Nhiều ca sĩ mạng khi bước ra ngoài đời thực lại không duy trì được sức hút như trước. Có khi là do giọng hát, có khi là do phong cách biểu diễn... Còn Jang Mi có lo lắng vì điều này?

- Dạ không, em rất tự tin về giọng hát của mình. Nếu thang điểm 10, em chấm giọng hát của mình là 8. Khi hát chay, em thấy mình tự tin hơn, còn vào phòng thu rất áp lực. Và để đi hát chuyên nghiệp thì chắc phải có thêm vài năm kinh nghiệm nữa. Hiện tại thì em vẫn hát theo cách trẻ của mình.

20 tuổi chưa mảnh tình vắt vai

* Từ khi được mọi người biết đến nhiều, cuộc sống của em đã thay đổi như thế nào?

- Em được giao lưu, tiếp xúc với nhiều người hơn và một bước quan trọng là được mọi người biết đến nhiều hơn qua những bài hát của mình. Còn cuộc sống thường ngày của em cũng không có nhiều thay đổi. Lên Sài Gòn, em rất ít bạn vì chủ yếu em đi chơi với gia đình, đi học thì cũng học riêng.

* Cho đến bây giờ, clip em hát nghêu ngao trên xe buýt vẫn gây ra nhiều tranh cãi khi có người cho rằng đó là clip dàn dựng và em là một sản phẩm của cả một ê kíp đứng sau?

- Việc này em đã nói rất nhiều. Ngày nào em cũng đi học bằng xe buýt. Từ nhà em tới chỗ học mất 1 tiếng 15 phút, thời gian rất dài nên em thường nghe nhạc và hát nghêu ngao theo. Em không biết người đó đã quay clip khi em hát và quay từ lúc nào. Đến khi mọi người tag tên em vào clip, em mới biết. Em cũng có cảm ơn người quay clip này chứ đến giờ em cũng không biết anh ấy là ai và cũng chưa gặp bao giờ.

* Em đã vượt qua những áp lực đó như thế nào?

- Lúc bị mọi người nói dàn dựng, em cũng áp lực nhưng tự nhủ sẽ cố gắng để mọi người thấy những nỗ lực của mình. Tính của em, mỗi khi buồn hay áp lực, thì em thường tự nhốt mình trong phòng hoặc ăn thật no chứ không đến mức khóc lóc, kể lể. Làm gì làm phải lo cho cái bụng trước (Cười).

Ngoài giọng hát trong trẻo, Jang Mi còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu

* Gia đình có lo lắng cho em khi bước đầu vào showbiz đã có không ít sóng gió?

- Lúc đầu mọi người cũng hơi lo lắng nhưng sau đó thì hoàn toàn ủng hộ. Ba mẹ em rất tin tưởng ba mẹ nuôi. Còn ba mẹ nuôi lúc đầu lo hết mọi thứ cho em. Sau khi em hợp tác với anh Phương thì hai anh em tính toán với nhau.

* Mới đây, clip hát nhạc Trịnh của em cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều?

- Em đọc hết những ý kiến trên mạng. Đầu tiên, em cũng có hơi áp lực và sốc vì những lời không hay, bất lịch sự nhưng dần dần cũng quen. Còn những góp ý chân thành thì em lấy đó làm động lực để làm tốt hơn.

* Hết bolero đến nhạc Trịnh, em định chọn cho mình dòng nhạc nào để theo đuổi lâu dài?

- Cái gì em hát được là em thích như bolero, nhạc trẻ, ballad... Với bolero, từ lúc nhỏ, khi còn ở quê, em đã được nghe vì ở quê em, mọi người rất thích nghe bolero. Từ đám tiệc hay họp mặt cũng đều mở nhạc bolero nên em "thấm" từ nhỏ. Nhạc trẻ thì em rất thích chị Hồ Ngọc Hà, chị Đông Nhi, Mr Siro... Còn dòng nhạc em đang học là ballad.

Tuy nhiên, em vẫn sẽ tiếp tục hát bolero để đáp ứng yêu cầu của mọi người. Hàng ngày có rất nhiều người yêu cầu em hát bài này, bài kia. Sắp tới Noel, em dự định cover một số bài bolero liên quan, nhạc trẻ thì có thể là bài Gửi anh xa nhớ... Ngoài ra, em còn sẽ cover một số bài Hàn Quốc nhưng không nhảy kiểu sexy mà chỉ diễn dễ thương, nhẹ nhàng.

* 20 tuổi, em đã có mảnh tình vắt vai nào chưa?

- Dạ đến giờ vẫn chưa có. Thật ra đó là điểm yếu của em vì khi em hát, mọi người nói em chưa có cảm xúc nhiều. Còn rung động thì chắc em chỉ toàn rung động trong... phim Hàn Quốc thôi. Thấy trai đẹp, kiểu soái ca thì thích lắm. Còn ở ngoài thì em tin vào duyên, khi nào duyên đến thì đến.

* Mẫu người lí tưởng của em là gì, cũng kiểu "soái ca" hay sao?

- Dạ là tài giỏi, vui tính, đẹp trai thì càng tốt.

Thi Solo cùng bolero và bị đánh rớt

* Showbiz là môi trường khá phức tạp. Em có chuẩn bị sẵn tâm lý khi bước chân vào chốn thị phi này chưa?

- Lúc đầu em cũng lo lắng nhưng em nghĩ quan trọng là do mình. Hiện tại thì em rất tự tin về chính mình và khả năng của mình. Đầu tiên là giọng hát. Anh quản lí của em hay nói với em rằng mình không có sắc đẹp thì phải nâng cao khả năng của mình hơn (Cười).

* Xinh xắn như vầy mà em vẫn tự ti về nhan sắc ư? Em có dự định thay đổi điểm nào trên gương mặt của mình không?

- Lúc ở quê, mọi người hay chọc vì em hơi móm. Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì em sợ lắm, chưa nghĩ tới.

* Nổi tiếng trên mạng nhưng cái tên Jang Mi đã "phủ sóng" khắp Cà Mau quê em chưa?

- Ở quê mọi người cũng theo dõi trên mạng nên biết nhiều. Ông nội hay cha mẹ đi đâu cũng có nhiều người hỏi thăm. Từ khi nổi tiếng, ba mẹ thường lên thăm em còn em bận quá nên không có nhiều dịp về nhà.

* Em có "fan cuồng" không?

- Fan cuồng thì chưa, chỉ có "fan VIP" thôi, là những bạn thường xuyên tương tác, trò chuyện với em như những người bạn.

* Vậy còn những lời tán tỉnh thì sao, nhất là khi em xinh xắn thế này?

- Có rất nhiều đó chị. Trong tin nhắn Facebook nhiều lắm. Còn đại gia thì... Em thật sự không biết thế nào là đại gia (cười). Vì em không quan tâm nhiều đến những lời tỏ tình.

Cô gái 20 tuổi thừa nhận chưa một "mảnh tình vắt vai"

* Ngoài ca hát, em có định lấn sân sang những thứ khác như đóng phim, làm MC...?

- Dạ cũng có. Về nghệ thuật thì cái nào em cũng muốn thử hết. Hiện tại cũng có nhiều lời mời đóng phim cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên giờ em vẫn chưa đủ tự tin để diễn xuất. Bên cạnh đó, vai diễn cũng chưa phù hợp với em. Ví dụ như có lần em đi casting vai một cô gái cá tính, mạnh mẽ, tomboy nhưng em thì... sai quá nên thôi.

* Còn truyền hình thực tế thì sao? Được nhiều người biết đến rồi, em có định đi thi các chương trình tìm kiếm tài năng để chức minh khả năng ca hát của mình không?

- Với các chương trình truyền hình, thấy cái nào vui vui, phù hợp thì em sẽ tham gia. Còn những chương trình tìm kiếm tài năng thì không. Lúc trước em từng thi Solo cùng Bolero mùa thứ 2 (Thu Hằng đăng quang - PV) nhưng rớt từ "vòng gửi xe".

Lúc đó, em vừa cất giọng hát bài Duyên phận thì bị đánh rớt ngay câu đầu tiên luôn. Giám khảo Minh Đức nói em chưa có nhiều cảm xúc, về rút kinh nghiệm để năm sau thi lại. Khi đó, em cũng buồn lắm vì đã lọt top 100 rồi. Còn hiện tại em thấy rất vui và hạnh phúc với những bước đi đầu tiên. Chuyện đã qua xem như là kinh nghiệm vì lúc đó em cũng còn non lắm.

* Có phải vì thế mà em bất mãn, không muốn tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng nữa?

- Cũng không phải do bất mãn mà em thấy nhiều ca sĩ đi thi không đoạt giải cao nhưng vẫn có chỗ đứng tốt trong showbiz như chị Đông Nhi đó. Vì vậy, em nghĩ có nhiều cách để nổi tiếng chứ không hẳn là phải đi thi.

Cảm ơn em!

Thiên Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/thanh-nu-bolero-bao-trang-tung-bi-danh-rot-ngay-khi-hat-cau-bolero-dau-tien-753273.html