Thanh niên truy sát mẹ vì bị mắng

Trình lảo đảo trở về nhà rồi xuống bếp phá đồ đạc, lục cơm nguội ăn. Thấy con trai có biểu hiện phê ma túy, người mẹ trách móc 'suốt ngày không làm việc gì chỉ phá hoại'.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Tiến Trình (28 tuổi, ở xã Hưng Đông) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Rạng sáng 15/11, Trình lảo đảo trở về nhà rồi xuống bếp phá đồ đạc, lục cơm nguội ăn. Thấy con trai có biểu hiện phê ma túy đá, người mẹ trách móc “suốt ngày không làm việc gì chỉ phá hoại”.

Nguyễn Tiến Trình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Bức xúc về điều này, Trình cầm dao dài khoảng 40 cm lao đến giường chém mẹ 3 nhát rồi bỏ trốn.

Nghe tiếng hét, hàng xóm chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị 3 vết thương, đã được khâu, băng bó kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vào cuộc điều tra, chiều cùng ngày, cảnh sát phát hiện Trình đang trốn tại TP Vinh.

Nam An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-truy-sat-me-vi-bi-mang-post698265.html