Thanh niên trộm chó bị dân làng đánh ngất xỉu

Vứt xe định tẩu thoát nhưng thanh niên trộm chó đã bị dân làng bắt lại đánh đến ngất xỉu.

Thanh niên trộm chó bị dân làng đánh ngất xỉu đang được nhân viên y tế chăm sóc.

Chiều 2/11, ông Phan Văn Cúc, phó trưởng Công an xã Ia Kênh (TP. Pleiku, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ dân làng J’rai đánh kẻ trộm chó ngất xỉu, tin tức trên Thanh Niên.

Trước đó, vào sáng ngày 2/11/2016, Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1990, trú xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai) điều khiển xe máy biển số 81P4-2831 chở theo một nam thanh niên khác vào làng O Sơr đánh bả trộm chó.

Lúc 9 giờ cùng ngày, dân làng phát hiện 5 con chó bị mất và thấy có 2 đối tượng lạ mặt đang chở một bao tải rất khả nghi nên đã truy đuổi.

Phát hiện có người đuổi theo, thanh niên ngồi sau cố tình vung ớt bột để ngăn cản nhưng dân làng vẫn bám sát.

Sau một thời gian chạy trốn, 2 tên này vứt cả xe xuống đường rồi lao xuống con suối gần đó tẩu thoát. Tuy nhiên, thanh niên làng O Sơr đã tóm được Phương và đánh anh này một trận nhừ tử đến ngất xỉu .

Tại hiện trường, công an xã Ia Kênh đã tịch thu 1 xe máy, xác 5 con chó lớn, 4 miếng nghi là bả chó, 1 túi ớt bột.

Xác 5 con chó bị hai đối tượng trộm tại làng O Sơr.

Báo Người Lao Động đưa tin, khi làm việc cơ quan công an, thanh niên trộm chó không mang theo giấy tờ tùy thân, lúc đầu nói dối khai tên Nguyễn Văn Chiên nhưng sau khai là Nguyễn Văn Thương (SN 1990, trú tại thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Công an TP. Pleiku đã tiến hành nhận bàn giao vụ án để tiếp tục làm rõ.

Hán Hiển (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thanh-nien-trom-cho-bi-dan-lang-danh-ngat-xiu-d174883.html