Thanh niên 20 tuổi chết thảm khi đi phượt ở mũi Kê Gà

Sau nhiều ngày mất tích khi đi phượt cùng nhóm bạn ở biển Kê Gà (Bình Thuận), thi thể nam thanh niên 20 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy.

Nhiều ngày nay, khắp các diễn đàn phượt trên mạng xã hội đều chia sẻ thông tin kêu gọi tìm kiếm một nam phượt thủ 9X, theo tin trên báo PL TP. HCM.

Theo thông tin từ bạn bè của chàng trai này đăng tải trên một số diễn đàn phượt uy tín, vào khoảng 10h sáng ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết) chàng trai tên Việt, có nick facebook là Ku Sok (sinh năm 1997) đi phượt cùng đoàn ở Khu Du lịch Bãi Đá Vàng - Kê Gà thì có tách riêng gặp và giao lưu với một nhóm phượt khác, sau đó không thấy trở về. Toàn bộ hành lí, xe và điện thoại của chàng trai đều để lại nơi cắm trại.

Chân dung chàng trai đam mê phượt.

Sau nhiều ngày mất tích, gia đình cùng các nhóm phượt đã đăng thông tin Việt mất tích, kêu gọi cộng đồng địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Đến chiều 3/2, thi thể nam thanh niên được lực lượng chức năng tìm thấy trên biển Kê Gà, báo VnExpress đưa tin.

Theo người nhà nạn nhân, vào trưa mùng 4 Tết sau khi ăn tiệc ở nhà xong, Việt có xin phép gia đình từ thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông đi xe máy theo đoàn du lịch của chùa Hoa Khai đến Phan Thiết cắm trại ở bãi biển mũi Kê Gà.

Khi đến đây, Việt đã gửi xe ở bãi xe, để đồ đạc ở trại và thay đồ bơi gồm quần sọt, áo ba lỗ để ra bãi biển, không mang theo điện thoại. Khi đang đi chung với đoàn thì Việt tách ra và giao lưu với một nhóm phượt khác mới đến. Từ đó trở đi thì không ai trong đoàn thấy Việt nữa.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, PL TP. HCM)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thanh-nien-20-tuoi-chet-tham-khi-di-phuot-o-mui-ke-ga-d91292.html