Thanh Hóa: Hàng loạt trâu chăn thả bị chém

Sau khi thả trâu vào rừng, do trời mưa to nên người dân vội trở về nhà. Đến trưa cùng ngày, trong lúc lên đồi tìm trâu, người dân bất ngờ phát hiện nhiều con trâu chết và bị thương, trên cơ thể có nhiều vết chém.

Người dân thôn Đanh, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện đàn trâu của mình đã bị kẻ xấu hạ sát. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, do bị kẻ xấu chém, một con trâu chết tại chỗ, 5 con chết sau đó.

Theo đó, vào ngày 26/4, người dân thôn Đanh, xã Thành Lâm lên đồi đi tìm trâu thì bất ngờ phát hiện một con trong đàn nằm chết với nhiều vết chém, chân sau bị đứt gân. Nghi có chuyện bất thường, người dân tiếp tục lần theo vết máu đi tìm thì hốt hoảng phát hiện cả đàn trâu nằm la liệt với nhiều vết thương trên cơ thể.

Người dân địa phương cho biết, thường ngày, các hộ dân thôn Đanh vẫn chăn thả trâu trên những quả đồi nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Vào thời điểm nêu trên, trời mưa lớn, đàn trâu gồm 15 con của 4 hộ dân thôn Đanh, xã Thành Lâm đã đi lạc sang địa bàn bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Hàng chục con trâu của người dân bị chém.

Có thể, vì không có người quản lý nên đàn trâu đã vào ruộng ngô của một hộ gia đình nào đó nên bị chém. Theo bà Vi Thị Lẫm (SN 1972), trú tại thôn Đanh, xã Thành Lâm thì bình thường, người dân lùa trâu lên rừng thả và ở lại trông coi. Tuy nhiên, vào sáng ngày 26/4, do trời mưa to nên sau khi thả trâu vào rừng, người dân trở về nhà.

Đến trưa cùng ngày, khi lên rừng tìm trâu, người dân phát hiện nhiều con chết và bị thương. Trong đó, một con chết tại chỗ, 5 con khác do bị thương quá nặng không thể sống sót, người dân đã làm thịt bán để vớt vát lại tài sản. Những hộ gia đình có trâu bị chết và bị thương rất xót và tỏ ra bức xúc trước sự việc trên.

Những vết chém rất tàn bạo của kẻ xấu.

Tài sản lớn nhất của gia đình bà Lẫm có 4 con trâu thì đã có 2 con bị chém hiện đã chết, còn 2 con khác bị thương. Tương tự gia đình bà Lẫm, gia đình ông Hà Văn Thiền (SN 1949), ở thôn Đanh cũng bị kẻ xấu chém dẫn đến 2 con đã chết, trong đó có một con trâu mẹ đang mang thai.
“Không hiểu sao họ lại tàn nhẫn đến vậy, đàn trâu chỉ ăn ngô thôi mà họ nỡ ra tay độc ác với chúng như vậy. Chúng tôi đành phải làm thịt 2 con bán rẻ cho người dân, còn 2 con bị chém thương nặng chắc cũng không qua khỏi”, ông Thiền bức xúc nói.

Theo Trung tá Lê Viết Thuận, Trưởng Công an huyện Quan Hóa, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân, đơn vị đã mời 2 đối tượng trú tại xã Hồi Xuân đến trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu một đối tượng đã khai nhận hành vi chém trâu của các hộ dân tại xã Thanh Lâm, huyện Bá Thước. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/thanh-hoa-hang-loat-trau-chan-tha-bi-chem_n22828.html