Thanh Hóa: Đánh đu tính mạng trên cây cầu 'tử thần'

Hàng chục năm nay, người dân xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vẫn hàng ngày đánh đu tính mạng của mình mỗi khi đi qua cây cầu Hợp Giang đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng.

Xuống cấp trầm trọng

Cầu Hợp Giang bắc qua sông Lý tại thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ những năm 1979. Trải qua bao năm tháng, cây cầu đang xuống cấp trầm trọng trong khi mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện đi qua.

Toàn cảnh cây cầu Hợp Giang

Cây cầu có chiều dài khoảng 60 mét được làm bằng bê tông, cốt thép, bề rộng mặt cầu từ 1,8 mét đến hơn 2 mét. Cây cầu này không có lan can hai bên thành cầu kể từ khi xây dựng đến nay, khiến người đi qua không khỏi rùng mình bởi chỉ một chút sẩy chân là rơi xuống sông ngay lập tức.

Sau gần 40 năm kể từ khi xây dựng, cây cầu hiện nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng, nhiều mảng bê tông bị bong tróc, các cột chống bằng bê tông đã xiêu vẹo. Những thanh sắt ở thân cầu lòi ra, đã rỉ sét. Trước nguy cơ có thể sập bất cứ lúc nào, người dân địa phương đã phải dùng nhiều cọc gỗ, tre để chống tạm một bên cầu để đảm an toàn khi lưu thông qua.

Một số người dân ở đây cho biết, cây cầu không chỉ phục vụ cho 150 hộ dân trong thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp mà còn phục vụ cho nhiều người dân ở các xã Quảng Đức, Quảng Phong (huyện Quảng Xương).

Theo thời gian cây cầu xuống cấp trầm trọng

Các thanh sắt ở cầu rỉ sét

Mỗi ngày cây cầu có hàng trăm lượt người qua lại, trong đó có rất nhiều em học sinh phải đi qua đây để tới trường mặc cho nguy hiểm luôn rình rập khi cây cầu không hề có lan can. Mỗi lần có người và phương tiện đi qua thì cây cầu lại rung lắc lên bần bật.

Xã không có kinh phí

Bà Hàn Thị Nông, trú ở thôn Hợp Giang cho biết: “Cây cầu này rất nguy hiểm vì nó không có lan can nhất là vào đêm tối và đã từng có 2 người rơi xuống sông chết ở đây. Cách đây gần 1 tháng khi con tôi và cháu tôi đi học về khi qua cầu đã rơi xuống sông may có bác nhà gần cầu phát hiện kịp thời và vớt chúng lên không có thì tôi cũng mất con cháu”.

Hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại cây cầu này

Còn ông Trần Văn Đại (50 tuổi) nhà ngay cạnh cầu chia sẻ, năm nào cũng có người rơi xuống sông này, mới hôm vừa rồi tôi nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì thấy 2 bé gái đang bì bõm dưới sông, không chỉ có con người mà ngay cả vật nuôi cũng bị rơi xuống sông rất nhiều lần.

Đem vấn đề này trao đổi với ông Bùi Xuân Hồng - Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp, PV được ông Hồng cho biết, cầu Hợp Giang xuống cấp nhiều năm nay rồi nhưng mà cầu bắc qua sông Lý là thuộc quyền quản lý của tỉnh, để làm cây cầu bắc qua sông Lý ở Hợp Giang thì xã không có kinh phí, phương án của xã là làm 1 cây cầu mới nhưng người dân ở đây đi vòng xa nên người dân Hợp Giang hàng ngày vẫn đi lại cây cầu này.

Người dân phải dùng nhiều cây gỗ chống 1 bên cầu

Cứ mỗi lần có người qua lại cây cầu lại rung lắc rất mạnh

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-danh-du-tinh-mang-tren-cay-cau-tu-than-post223015.info