Thanh Hóa: Bánh khổng lồ dâng thần Độc Cước

Lần đầu tiên ở Thanh Hóa, người dân đã làm chiếc bánh dày khổng lồ hơn 2 tấn dâng lên thần Độc Cước.

Chiếc khuôn làm bánh.

Theo đó, để tỏ lòng thành kính với thần Độc Cước, người dân làng Trung Lương (phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã cùng nhau làm chiếc bánh khổng lồ dâng lên thần. Cả làng cùng bắt tay làm bánh từ ngày 10.3, đến sáng 12.3 mới hoàn thành và được chuyển từ đền Đề Lĩnh (làng Trung Lương) lên đền Độc Cước tế thần. Bánh được làm từ 1,8 tấn gạo nếp và một số gia vị khác. Để hoàn thành chiếc bánh, người dân phải vừa nấu gạo nếp vừa giã, chiếc bánh được hoàn thiện trong khung với đường kính 2,17m, chiều cao gần 1m. Đây là chiếc bánh dày lớn nhất ở Thanh Hóa từ trước đến nay.

Ban tổ chức lễ hội đã phải dùng xe cẩu mới có thể đưa chiếc bánh khổng lồ này đến đền Độc Cước.

Sáng 12.3, hàng ngàn người dân làng Trung Lương và nhân dân các địa phương đã nô nức dự lễ hội đền Độc Cước (diễn ra vào ngày 16.2 âm lịch hằng năm). Đây là lễ hội truyền thống của người làng Trung Lương hàng trăm năm nay để cầu cho 1 năm mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, ngư dân ra khơi gặp nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang.

Bà con vận chuyển bánh lên đền Độc Cước lễ thần.

Đền Độc Cước không chỉ là ngôi đền thiêng của cư dân bản địa mà còn là địa chỉ tâm linh của người dân nhiều địa phương khác, của du khách mỗi khi đến với đô thị biển Sầm Sơn.

Đền ngự trên hòn Cổ Giải (cổ con Rùa biển), thuộc dãy núi Trường Lệ, TX Sầm Sơn. Đền Độc Cước lấy chính tên vị Thần được gọi nơi đây làm tên gọi của ngôi đền.

Đền Độc Cước được dựng vào thời nhà Trần, tu bổ và tôn tạo vào thời nhà Lê, Nguyễn, lần tu bổ gần đây nhất là năm 2006.

Thần Độc Cước là vị thần bán thân (một chân) với tên Thánh "Độc Cước chân nhân" hay "Sơn tiểu Độc Cước". Tương truyền thần đã tự xẻ đôi thân mình, một nửa trấn ải biển Đông, một nửa trên bờ diệt loài quỷ dữ, bảo vệ dân lành.

Thần Độc Cước có nhiều phép biến hóa. Thần đã hiển Thánh giúp vua Trần Nhân Tông dẹp tan giặc Chiêm phía Nam. Các triều đại Lê, Nguyễn đã sắc phong cho Thần là: "Thủy thủ đẳng thần" và được xếp trong nhóm các vị thần bất tử của Việt Nam. Hiện nay trong đền còn lưu giữ được 8 sắc phong cho thần qua các triều đại.

Sắc phong Cảnh Hưng năm thứ 44 ngày 26 tháng 7 có ghi: "Độc Cước là vị Thánh linh thiêng vào bậc nhất trong hàng Thánh mà không vị nào bằng. Ngài đem sự tài giỏi linh thiêng ấy để gìn giữ bờ cõi cho đất nước, bảo vệ dân lành và muôn vật. Đối với kẻ ác thì trừng trị thẳng tay. Thần là vị Thánh đầy đủ nhân hậu".

Đền Độc Cước đã được xếp hạng đi tích cấp Quốc gia.

Hàng nghìn người chen chân dự lẽ hội đền Độc Cước.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa-giai-tri/thanh-hoa-banh-khong-lo-dang-than-doc-cuoc-645962.bld