Thắng tối thiểu Malaysia, Myanmar theo chân Việt Nam vào bán kết AFF Cup
Bàn thắng ở phút cuối cùng của David Htan đã giúp chủ nhà Myanmar vượt qua Malaysia, qua đó trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào bán kết AFF Cup 2016.
(Ảnh: AFF Suzuki Cup)
Cùng có được 3 điểm như Malaysia nhưng Myanmar có lợi thế nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua. Do đó, đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa trong trận đấu với đối thủ trực tiếp ở lượt trận cuối bảng B.
Phút 12, Myanmar có cơ hội vượt lên dẫn trước khi được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên từ cự li 11 mét, Aung Thu lại không đánh bại được thủ môn Khairul Fahmi. Tiền đạo từng ghi bàn ở World Cup U20 này đã không may mắn trong hiệp một khi ngoài tình huống đá hỏng penalty, anh còn có một cú sút đưa bóng đi trúng khung gỗ.
Myanmar ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đặc biệt là trong hiệp hai. Malaysia ở thế phải thắng nhưng gần như không tạo ra được mối nguy hiểm nào về phía đội chủ nhà.
Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, hậu vệ cánh phải David Htan bất ngờ đi bóng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chìm hiểm hóc mang về bàn thắng duy nhất cho Myanmar.
Giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu, đội bóng của HLV Gerd Zeise giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B và sẽ chạm trán Thái Lan.
Tổng hợp diễn biến trận đấu
Anh Ngọc