Thắng sát nút Malaysia, tuyển Việt Nam đặt một chân vào bán kết AFF Cup

Chiều 23-11, tiền vệ Trọng Hoàng đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội tuyển Việt Nam có 3 điểm quý giá trước Malaysia, qua đó đặt một chân vào bán kết AFF Cup 2016.

Cuộc đối đầu giữa hai nhà cựu vô địch trên sân Thuwanna (Myanmar) là cặp đấu hấp dẫn nhất vòng loại bảng B. ĐT Việt Nam vẫn còn 2 tuyển thủ trong đội hình vô địch năm 2008 là Công Vinh và Văn Quyết, trong khi Malaysia có 4 cái tên từng đăng quang năm 2010.

Cùng ra quân thắng lợi nên nếu có thêm 3 điểm trong trận đấu này, Việt Nam hay Malaysia sẽ gần như có tấm vé vào bán kết. Trước tính chất quan trọng của trận đấu, cùng thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của Yangon, hai đội nhập cuộc khá thận trọng.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Quyết, Công Vinh.

Malaysia: Khairul Chemat, Matthew Davies, Shahrul Saad, Abdul Kalam, Baddrol Bakhtiar, Ahmad Bakri, Ahmad Saarano, Mohd Ghazali, Mohd Zainon, Mohd Yahyah, Harun.

Trong thời gian thi đấu của hiệp 1, ĐT Việt Nam chủ động chơi pressing và nỗ lực tiếp khung thành Khairul Chemat. Tuy nhiên lối chơi áp sát, bố trí tới 5 cầu thủ nơi hàng phòng ngự của Malaysia đã hóa giải tất cả đường lên bóng của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Xuân Trường chơi nổi bật với nhiều pha kiến tạo chính xác cho đồng đội

Xuân Trường là người chơi ấn tượng nhất của ĐT Việt Nam ở hiệp 1 với khả năng thu hồi bóng tốt khu trung tuyến và có 5 đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội trong vòng cấm của Malaysia.

Cơ hội rõ rệt nhất của ĐT Việt Nam cũng như của hiệp 1 đến ở phút 41, khi Xuân Trường chọc khe tinh tế cho Trọng Hoàng băng vào vòng cấm đối mặt thủ thành Khairul Chemat. Đáng tiếc tiền vệ gốc Nghệ An lại tỏ ra quá chậm chạp trong xử lý để cầu thủ đối phương kịp thời can thiệp và hóa giải.

Trọng Hoàng (số 8) trong tình huống bỏ lỡ đáng tiếc

Bước sang hiệp 2, hai đội đẩy cao tốc độ trận đấu và gia tăng sức ép về khung thành đối phương.

Phút 47, Xuân Trường chuyền bóng sang cánh phải cho Trọng Hoàng thực hiện đường căng ngang cho Thanh Trung trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm về góc xa khung thành của tiền vệ số 18 lại đi chệch cột dọc.

Văn Quyết (số 10) trong một pha bật cao đánh đầu trong vòng cấm Malaysia

Sau pha bỏ lỡ này, Thanh Trung rời sân, nhường chỗ Thành Lương từ phút 53. Và 10 phút sau đến lượt tiền đạo Nguyễn Công Phượng (thay Văn Quyết) được HLV Hữu Thắng tín nhiệm.

Việc tung vào sân hai cầu thủ có khả năng đi bóng lắt léo này được hy vọng sẽ tạo đột biến cho lối chơi của tuyển Việt Nam. Và thực tế sau đó, khả năng tấn công của các cầu thủ áo đỏ được cải thiện rõ rệt và kết quả là bàn mở tỷ số đến ở phút 80.

Sau một loạt tình huống uy hiếp khung thành Malaysia, Xuân Trường chuyền vào vòng cấm cho Trọng Hoàng. Tiền vệ số 8 vượt qua hậu vệ đối phương trước khi đặt lòng đưa bóng về góc xa hạ gục thủ thành Khairul Chemat.

Trọng Hoàng cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng duy nhất trận đấu

Những phút còn lại của trận đấu, dù tạo ra một số cơ hội song cả Việt Nam và Malaysia đều không ghi thêm bàn thắng nào.

Với bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng, ĐT Việt Nam đã vươn lên soán ngôi đầu bảng B của chính Malaysia, đồng thời với 6 điểm đang có, thầy trò HLV Hữu Thắng đặt một chân vào bán kết.

Tại lượt trận cuối gặp Campuchia ngày 26-11 tới, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ chắc chắn đoạt ngôi nhất bảng và giành suất vào bán kết AFF Cup 2016.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/thang-sat-nut-malaysia-tuyen-viet-nam-dat-mot-chan-vao-ban-ket-aff-cup/709643.antd