Thắng Malaysia, ĐT Việt Nam vào bán kết: Xong phần 'khởi động'

Trọng Hoàng và đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Tiếc chứ không trách

14h45 - trước giờ bóng lăn, nhiệt độ ngoài trời là hơn 38 độ C. Thời tiết nắng nóng và đối thủ giàu thể lực, đó là lý do trong cuộc họp đấu pháp trước trận đấu, HLV Hữu Thắng yêu cầu các cầu thủ chơi cầm chừng trong hiệp 1, không lao vào các cuộc đua sức, hạn chế tranh chấp và cố gắng cầm bóng.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đội nào cầm được bóng thì sẽ tiêu hao thể lực của đối phương. Rất tiếc, ĐT Việt Nam dù chơi chủ động nhưng không giữ được bóng liên tục và bắt đối thủ chạy đuổi như ý đồ đặt ra. Không dám bung sức, các cầu thủ áo đỏ chơi không có nhịp và việc không có một tiền vệ chơi ăn ý với Xuân Trường như Tuấn Anh khiến ĐT Việt Nam phải dùng nhiều bóng bổng để chơi theo cách đơn giản nhất. Thế nên hiệp 1 diễn ra khá nhạt, dù ĐT Việt Nam có nhiều tình huống đưa bóng xuống biên, xâm nhập vòng cấm địa đối phương.

Có ít nhất 2 tình huống Văn Thanh và Công Vinh có bóng gần cầu môn, nhưng đường chuyền cuối cùng lại lỗi. Đáng tiếc nhất là pha bóng Xuân Trường chọc khe để Trọng Hoàng thoát xuống đối diện với cầu môn, nhưng tiền vệ này lại không che đè để hậu vệ Malaysia phá bóng trong chân.

Giữ cự ly đội hình, đá cầm chừng và ĐT Việt Nam trông vào những pha rải bóng của Xuân Trường. Như tất cả các trận đấu khác, tiền vệ của HA.GL làm quá tốt nhiệm vụ điều phối và có 3-4 pha mở bóng tạo áp lực lên cầu môn Malaysia. Và 45 phút đầu tiên, Trường là cầu thủ duy nhất của ĐT Việt Nam có thể và dám chơi bóng, mang đến cho khán giả những tình huống rất đáng xem.

Không thể đòi hỏi hơn

HLV Hữu Thắng đã có một phép tính đúng khi bung sức tấn công ở hiệp 2 để kiếm tìm chiến thắng. Nhập cuộc nhanh, đánh phủ đầu và đáng lẽ tỉ số đã được mở nếu Thanh Trung không đệm bóng ra ngoài ở pha bóng Trọng Hoàng căng ngang chuẩn xác. Thêm một vài pha uy hiếp từ những đường xẻ khe bất ngờ của Xuân Trường hay những pha đột phá với sự xuất hiện của Thành Lương, ĐT Việt Nam chủ động đẩy đội hình tấn công chứ không cần giữ miếng. Công Phượng cũng được tung vào sân. Ở phút 80, sau 4 nhịp tấn công liên tục vỗ thẳng vào mặt hàng thủ Malaysia khiến các hậu vệ bị động chỉ biết phá bóng, Xuân Trường chuyền cho Trọng Hoàng qua người, đâm thẳng vào trung lộ rồi cứa lòng góc xa tung lưới.

Bàn thắng đến là kết quả của tính toán và việc dám đẩy đội hình lên tấn công trong thời điểm thích hợp. Thế trận thuộc về ĐT Việt Nam khi Malaysia phải tràn lên. Tiếc là 3 tình huống phản công trong thế đối mặt, các cầu thủ áo đỏ không thể tận dụng được cơ hội để kết thúc trận đấu, trong đó có 2 pha đối mặt hỏng ăn của Công Phượng.

Malaysia không có gì đặc biệt. Họ chơi đơn giản và tìm cách phát huy ưu thế thể hình, sức mạnh. Dù có gây được áp lực nhưng cả trận đấu không có những tình huống tổ chức tấn công nguy hiểm về phía cầu môn Nguyên Mạnh. Xét toàn diện, họ lép vế hơn hẳn so với ĐT Việt Nam, nhất là ở hiệp 2 khi điều kiện thời tiết cho phép các cầu thủ tập trung chơi bóng.

Thắng Malaysia 1-0, thầy trò HLV Hữu Thắng có 6 điểm và do thắng đối đầu Myanmar, Malaysia nên sớm có vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến trận cuối gặp đội yếu nhất bảng là Campuchia. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở ĐT Việt Nam. Chỉ nuối tiếc một chút, ĐT Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên không thể giải quyết trận đấu theo cách đơn giản hơn và giá như một nhân tố quan trọng như Công Phượng có bàn thắng để giải tỏa, sau rất nhiều chờ đợi.

Đội hình thi đấu: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Xuân Trường (Minh Tuấn), Hoàng Thịnh, Thanh Trung (Thành Lương), Công Vinh, Văn Quyết (Công Phượng).

HLV HỮU THẮNG: “HÔM NAY CỨ VUI CÁI ĐÔ

“Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng và vào chơi bán kết, đó là điều quan trọng. Tôi muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng ngày hôm nay đã và cứ chờ xem đối thủ là đội bóng nào” - HLV Hữu Thắng chia sẻ sau trận đấu.

“Đúng như dự đoán, đây là một trận đấu khó khăn. Malaysia phòng ngự kiên cường và cũng có những đường bóng bổng gây nguy hiểm. Công bằng mà nói hôm nay ĐT Việt Nam đã gặp may mắn, nhất là ở vài tình huống những phút cuối cùng, sau khi tận dụng được cơ hội để ghi bàn.

Malaysia có thể hình, thể lực tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Họ có những đường bóng bổng gây nguy hiểm và may mắn là đội tuyển Việt Nam chống đỡ được. Malaysia cũng có thời điểm nhường thế trận cho chúng tôi. Chiến thắng này rất có ý nghĩa vì giải tỏa sức ép cho cả đội. ĐT Việt Nam vào bán kết, tôi thấy phấn khích vì các cầu thủ tuân thủ tốt đấu pháp ban huấn luyện đặt ra và có chiến thắng như mục tiêu đặt ra”.

HLV Hữu Thắng nhận xét về đối thủ và khẳng định lại điều mà ông đã truyền tới các học trò, đó là là liệu pháp tinh thần: “Các cá nhân gắn kết và nỗ lực, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả đã vượt qua trở ngại, chiến đấu đến tận những phút cuối cùng”.

ĐĂNG HUỲNH (TỪ YANGON, MYANMAR)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/thang-malaysia-dt-viet-nam-vao-ban-ket-xong-phan-khoi-dong-613972.bld