Thăng hàm thượng tá cho liệt sỹ Hứa Văn Tấn

Ngày 26-9, hàng ngàn người dân và CBCS công an Lạng Sơn đã đến đưa tiễn thượng tá Hứa Văn Tấn, người cảnh sát hình sự vừa ngã xuống trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chia buồn cùng gia đình thượng tá Hứa Văn Tấn. Ảnh: N.D.C

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chia buồn cùng gia đình thượng tá Hứa Văn Tấn. Ảnh: N.D.C

>> Lạng Sơn: Bắt ma túy, một sĩ quan công an hy sinh

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chia buồn cùng gia đình thượng tá Hứa Văn Tấn. Ảnh: N.D.C.

Thượng tá Hoàng Anh, Trưởng Công an TP Lạng Sơn, cho biết: Anh Hứa Văn Tấn là sĩ quan dày dạn kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Anh luôn xông xáo, nhạy bén trong công việc, được lãnh đạo, chiến sĩ trong đơn vị tin yêu, mến phục. Hiện anh cùng gia đình sống trong một ngôi nhà cấp bốn thuộc khối 5, phường Tam Thanh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã đến chia buồn cùng thân quyến thượng tá Hứa Văn Tấn. Trung tướng Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an đã có quyết định thăng quân hàm trước niên hạn lên thượng tá cho đồng chí Hứa Văn Tấn, hỗ trợ gia đình anh Tấn 30 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng hỗ trợ 50 triệu đồng, đồng thời phát động quần chúng nhân dân học tập tấm gương vì nhân dân quên mình của thượng tá Hứa Văn Tấn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 25-9, nhận nhiệm vụ triển khai kế hoạch mang bí số 910M, 2 CBCS Công an TP Lạng Sơn gồm các anh Hứa Văn Tấn và Đinh Ngọc Hòa tiếp cận khu vực nhà Đào Thị Huệ (SN 1973, ở thôn Cầu Lường, Minh Sơn, Hữu Lũng), bắt giữ Trần Đức Nghĩa (SN 1975, trú Lương Tài, Bắc Ninh), thu 5 bánh heroin, 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn. Trong quá trình truy bắt tội phạm, anh Tấn bị thương nặng, hy sinh, anh Hòa bị đạn bắn sượt qua sườn.

Ngày 21-5, tại khu vực biên giới, tổ công tác do đại úy Ngô Văn Vinh, cán bộ đồn Biên phòng Tân Thanh, chỉ huy, phát hiện 2 đối tượng vượt biên trái phép, vận chuyển ma túy. Các đối tượng dùng súng bắn trả quyết liệt, khiến anh Vinh bị thương nặng, sau đó tử vong.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, nhà của đối tượng Huệ là địa điểm trung chuyển của đường dây ma túy lớn từ các tỉnh miền xuôi lên Lạng Sơn. Sau khi kháng cự quyết liệt, một số đối tượng đã trốn lên đồi, trong đó có thị Huệ, Sơn (còn gọi là Sơn trọc). Công an tỉnh Lạng Sơn, Sư đoàn 3, Quân khu I (huyện Hữu Lũng) huy động lực lượng bao vây, kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Biết không thể trốn thoát, tên Sơn dùng súng bắn vào đầu tự sát.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Đức Nghĩa khai nhận cùng Sơn trọc đi xe ô tô biển số 30P-1102 đến nhà Huệ giao 5 bánh heroin. Vốn là những đối tượng vận chuyển ma túy chuyên nghiệp, nhóm này luôn kè kè hàng nóng bên người, sẵn sàng tử thủ khi bị truy bắt. Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra mở rộng vụ án.

Phát huy tinh thần tấn công tội phạm ma túy, chiều 26-9, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển 1 bánh heoin và gần 200 triệu đồng, tại khu vực biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/513654/thang-ham-thuong-ta-cho-liet-sy-hua-van-tan.html