Thắng đậm Nafit Al-Wasat, Thái Sơn Nam thẳng tiến vào bán kết

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ tới từ Iraq nhưng với tinh thần quyết tâm cao cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), câu lạc bộ (CLB) Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Nafit Al-Wasat ở trận đấu diễn ra vào tối 27-7 để hiên ngang tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất tại Giải vô địch futsal các CLB châu Á 2017.

Phải đối đầu với đương kim á quân của giải tại vòng tứ kết này, nhưng các cầu thủ Thái Sơn Nam nhập cuộc với sự tự tin và mạnh dạn chơi đôi công với đối thủ. Chính lối chơi khá mạo hiểm này đôi lúc đã khiến đội bóng của HLV Miguel Rodrigo rơi vào thế phải chống đỡ rất vất vả trước những đường bóng nhanh cùng những pha dứt điểm từ xa đầy uy lực của đại diện tới từ Iraq.

Nafit Al-Wasat với sơ đồ gồm rất đông các cầu thủ tấn công tỏ rõ ý đồ muốn giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một. Dù vậy, hàng phòng ngự chơi tập trung và kín kẽ của Thái Sơn Nam, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Văn Huy đã không ít lần cứu thua cho đội chủ nhà. 20 phút đầu tiên của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Nếu như hiệp một diễn ra trong thế trận giằng co và khá cân bằng giữa Nafit Al-Wasat và Thái Sơn Nam thì bước sang hiệp hai, đại diện của Việt Nam lại là đội thể hiện sự hiệu quả ở những tình huống dứt điểm quyết định. Khi thời gian thi đấu còn khoảng sáu phút, Minh Trí bất ngờ mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà với pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống đột phá của đồng đội Thái Huy.

Không lâu sau bàn thua, Nafit Al-Wasat tiếp tục phải gặp bất lợi khi Rafid Hameed có pha vào bóng thô bạo và buộc phải nhận thẻ đỏ rời sân. Các học trò của HLV Miguel Rodrigo gần như ngay lập tức tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Minh Trí hoàn tất cú đúp của mình sau pha đệm bóng cận thành đơn giản.

Trong thế không còn gì để mất, Nafit Al-Wasat buộc phải áp dụng chiến thuật power-play (thủ môn được thay bằng một cầu thủ tấn công mặc áo thủ môn). Tuy nhiên đây lại chính là “con dao hai lưỡi” khiến đội bóng tới từ Iraq không những không có được bàn gỡ mà ngược lại còn thua thêm hai bàn nữa lần lượt ở các phút 38 và 40 sau những pha dứt điểm từ phần sân nhà của Văn Vũ và Đức Hòa.

Thắng đậm 4-0, tuy nhiên ban huấn luyện cũng như các cổ động viên của Thái Sơn Nam không được hưởng niềm vui trọn vẹn bởi linh hồn trong lối chơi của họ là Hossein Tayyebi dính chấn thương khá nghiêm trọng và chắc chắn sẽ không thể góp mặt cùng đội bóng ở trận đấu bán kết gặp đại diện của Thái-lan Blue Wave Chonburi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33607402-thang-dam-nafit-al-wasat-thai-son-nam-thang-tien-vao-ban-ket.html