Thần tượng âm nhạc Việt: Phải là hàng... ngoại mới 'hot'?

Hàng loạt các yếu tố ngoại xuất hiện và đăng quang, phải chăng tài năng âm nhạc Việt đang "khô hạn"? Thần tượng âm nhạc Việt lại là những người không nói sõi được tiếng Việt liệu có xứng đáng?

Đêm chung kết chương trình “ Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016 ” vừa qua đã xướng tên cô gái Janice Phương, cô gái mang quốc tịch Philippin đã chiến thắng một cách ngoạn mục khi giành 54,2% tổng số phiếu bình chọn của khán giả. Cũng cần phải nói rằng, sự xuất hiện của Janice Phương đã tạo ra làn gió mới cho chương trình Việt Nam Idol trong thời điểm mà “thần tượng âm nhạc” kiếm mãi không ra. Ngay từ vòng sơ khảo, Janice Phương đã được giám khảo chú ý nhờ chất giọng tốt cùng lợi thế khi hát ca khúc tiếng Anh.

Trong các vòng thi sau thí sinh ngoại này đã nhận được sự hậu thuẫn tích cực của ban giám khảo. Do có yếu tố “ngoại”, số khán giả khán giả yêu mến, nhắn tin bình chọn cho Janice Phương cũng tăng lên qua từng đêm thi. Có lẽ sau Uyên Linh, Janice Phương là một hiện tượng thực sự cho Việt Nam idol. Liên tục cô gái có gốc “ngoại” này nhận được các lời khen có cánh từ các đồng nghiệp và việc cô đăng quang là hoàn toàn xứng đáng.

Thần tượng âm nhạc Việt toàn là hàng...ngoại mới hot?

Sau khi Việt Nam Idol kết thúc, “Giọng hát Việt nhí” 2016 cũng đang bước vào vòng liveshow. Sự xuất hiện của cô bé người Nga xinh xắn với đôi mắt xanh biếc Milana đội Vũ Cát Tường cũng đang được đánh giá là một “điểm nhấn thú vị” của mùa giải năm nay. Mặc dù phải dừng chân sau liveshow 2 nhưng nhiều khả năng sẽ được quay lại bởi sự yêu mến của khán giả.

Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, Chiara Falcone, cô bé “lai” ở đội Cát Tường đang nổi lên là một đối thủ đáng gờm của các thí sinh. Chiara Falcone là một trường hợp khá đặc biệt khi được đặc cách vào thằng vòng “Đối đầu” và có quyền lựa chọn HLV mà mình yêu thích.

Trong danh sách này còn có thể kể đến, Jayden, cậu bé gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở New Zealand và đã tạo được những dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Có thể nói các chương trình gameshow của Việt Nam gần đây đã thu hút một số lượng tương đối lớn thí sinh người nước ngoài. Đây cũng là những làn gió mới của những chương trình mua phiên bản nước ngoài và đang trở lên nhạt dần. Cũng chính những chương trình như vậy đã tạo ra những cuộc cạnh tranh thú vị, tạo điểm nhấn trong bối cảnh bão hòa các chương trình truyền hình thực tế như hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố “lạ”, chất giọng tốt, lợi thế trong việc thể các bài hát tiếng Anh và biết cách làm chủ sân khấu, các thí sinh ngoại giao tiếp tiếng Việt không được tốt. Hát những ca khúc tiếng Việt hầu hết không được tròn vành rõ chữ. Thực tế khán giả Việt sau những hiếu kỳ ban đầu, các thí sinh ngoại này ít có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu Việt thực thụ.

Trong 2 năm gần nhất Việt Nam Idol cho “ra lò” hai quán quân là người nước ngoài, năm 2015 là Trọng Hiếu, một chàng trai quốc tịch Đức gốc Việt, cùng chất giọng Việt lơ lớ và năm nay là một cô gái đến từ Philippin, nói tiếng Việt không sõi. Sự xuất hiện hai thần tượng âm nhạc này cũng khiến cho nhiều người tự hỏi, phải chăng tài năng âm nhạc Việt đang "khô hạn"? Thần tượng âm nhạc Việt là những người không nói sõi được tiếng Việt liệu có xứng đáng?

Trần Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-than-tuong-am-nhac-viet-phai-la-hang-ngoai-moi-hot-a301504.html