"Thần chết" Chí Thiện - Không phải có tiền là có đẳng cấp

(TGĐA) 22 tuổi nhưng có lẽ “Thần Chết Teen” đã phải nếm trải nhiều những dư vị thăng trầm của cuộc sống, có lẽ cũng chính vì thế mà ở tuổi đời còn khá trẻ, Thiện đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều.

Đến với phim ảnh, ca hát một cách tình cờ rồi gắn bó và tạo được những thành quả riêng, Thiện giờ là niềm tự hào của gia đình và là tấm gương vươn lên cho 2 em noi theo… thế nhưng tận sâu tâm hồn, Thiện vẫn chưa bao giờ quên những tháng ngày nông nổi tuổi học trò… Nghe nói Chí Thiện đang bắt tay vào một dự án phim truyền hình mới? Thiện có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn cũng như kỷ niệm vui buồn khi tham gia phim? Hiện giờ tôi đang tham gia bộ phim truyền hình San Hô Đỏ, kịch bản của Hàn Quốc, Đạo diễn Chu Thiện. Trong phim có sự tham gia của Hòa Hiệp, Thanh Vân, Kim Hiền… Kỳ này tôi vào vai một anh chàng học sinh lớp 12 tên Quân có cô bạn gái nuôi mơ ước được nổi tiếng, anh chàng này làm mọi cách để giúp đỡ người yêu của mình. Bộ phim sẽ có rất nhiều tình tiết đáng yêu của tuổi học trò. Đi đóng phim bao giờ cũng vui, cả đoàn như một gia đình vậy, đủ thứ kỷ niệm hết. Trong đoàn có đến 4 người tên Thiện: Đạo diễn Chu Thiện, diễn viên Chí Thiện, hai anh nhân viên trường quay cũng… tên Thiện, thế là mỗi khi có người gọi tên một cái là 4 người lớn nhỏ khác nhau đều quay ra.. “Hả??”. Hôm đoàn quay ở Vườn Xoài, trong khi tôi còn mải mê ngắm… đà điểu thì chị Ốc Thanh Vân hăng hái chơi trượt cỏ, vấn đề là chị ấy đang… mặc váy. Thế là vì hai tay giữ rịt váy nên khi trượt xuống bị mất thăng bằng, chúi đầu luôn xuống cỏ… vậy mà chị Vân nhất quyết bảo vệ chiếc váy đến cùng. Ai trông thấy cũng cười đến đau bụng. Sau những vai diễn bị đóng khung với hình ảnh chàng trai hơi khù khờ, không biết với lần này, Chí Thiện có còn khờ nữa không? Ngoài Bỗng dưng muốn khóc vào vai tên quậy phá ức hiếp bạn bè ra thì cả 2 phim điện ảnh tôi đều vào vai chàng trai ngốc nghếch. Với phim truyền hình kỳ này, tôi vẫn là chàng trai đáng mến dễ thương nhưng cũng tinh nghịch lắm, có cả những cảnh đánh nhau với kẻ xấu rất ngoạn mục. Hy vọng là sau khi tham gia San Hô Đỏ, được huấn luyện võ thuật, một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội vào những vai góc cạnh, hành động nhiều hơn. Đây cũng là lần trở lại màn ảnh chính thức của Kim Hiền sau sự cố gia đình, làm việc với Kim Hiền, Thiện cảm thấy cô ấy là người thế nào? Kim Hiền là một chị gái vui tính, trẻ trung. Trải qua chuyện gia đình không suôn sẻ, ai cũng biết chị ấy buồn nhưng chị ấy luôn tươi cười và cố gắng làm việc thật tốt. Kim Hiền là một người chị rất đáng mến. Đóng chung với người mẹ trẻ như Kim Hiền, Thiện có khi nào bị “khớp”? Nhiều lúc tôi cũng quên mất chị Kim Hiền có con luôn đấy, vì chị quá trẻ trung, nhí nhảnh. Và tôi nghĩ, nếu ai làm việc với Kim Hiền cũng khó mà bị khớp lắm, vì chị ấy rất thân thiện, dễ gần và dễ kết bạn. Được biết dàn diễn viên chính lần này, Thiện là lính mới nhất và cũng có ít tuổi nghề nhất, đó có là áp lực với bạn không? Khi tham gia bất cứ phim nào tôi cũng đều có áp lực lớn, kể cả những bạn diễn trong đoàn có nhiều kinh nghiệm hơn mình hay không. Vì tôi phải cùng một lúc đảm bảo cả hai công việc: ca hát biểu diễn và phim ảnh. Lịch làm việc chằng chịt khiến tôi đôi khi rất mệt mỏi, nhất là những khi đi diễn xa phải di chuyển gấp, bay thường xuyên làm cơ thể kiệt sức. Tôi lo nhất là bị sụt cân, FC lúc nào cũng trách tôi ốm nên vừa rồi tôi đã cố gắng tẩm bổ và lên được 7kg lận đấy! Cho nên bằng mọi giá cũng không được để sụt cân lại (cười). Là một ca sỹ nhưng thời gian này, người ta lại nhớ đến Chí Thiện nhiều hơn với vai trò của một diễn viên. Thiện cảm thấy vui hay buồn vì điều đó? Tôi lại thấy việc mình là một ca sỹ là chuyện đương nhiên, được công nhận là một diễn viên mới là khó. Không phải ca sỹ nào tham gia đóng phim cũng được nhìn nhận là diễn viên đâu, họ luôn gặp khó khăn vì bị dán mác là “khách mời”, “cuộc dạo chơi” trong khi họ lao động hoàn toàn nghiêm túc. Còn bây giờ những ai quan tâm đến điện ảnh sẽ thấy Chí Thiện là một diễn viên, những ai quan tâm đến âm nhạc thì nhớ đến Chí Thiện là một ca sỹ. Ở các điểm diễn người ta vẫn giới thiệu “Ca sỹ, diễn viên Chí Thiện” đấy thôi. Chưa đầy 1 năm solo nhưng tôi đã có hit Một lần thôi, Ngày hôm qua tình ngủ quên và mới đây nhất Lời của giấc mơ cũng được đón nhận rất nồng nhiệt. Tất nhiên tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều nữa. Nhưng được ghi dấu trên cả hai lĩnh vực, tôi rất vui. Có ba là một NSƯT, việc Thiện đi theo nghệ thuật chắc hẳn cũng là định hướng của ba, và đó có là lý do để ông lấy nghệ danh của mình năm xưa để đặt tên cho con trai đầu lòng của mình? Nghệ thuật luôn là niềm đam mê của ba. Nhìn vào tôi, coi như ba thấy niềm đam mê của chính mình không bao giờ tắt. Chị nói đúng, đó cũng là lý do ba chọn tên cho tôi là Chí Thiện, nhưng cũng suýt nữa là tôi đã không theo nghệ thuật. Tôi chỉ đến với nghệ thuật hoàn toàn tình cờ chứ không được định hướng và cũng không yêu thích. Ba cũng không gợi ý hay bảo tôi tham gia, nhưng về sau thì mọi thứ cứ như nam châm hút tôi vào vậy. Nhiều người cho rằng đồng tiền chính là phương tiện để con người thể hiện được đẳng cấp của mình, Thiện nghĩ sao? Nó là “một trong những phương tiện” thôi! Không phải có tiền là có đẳng cấp đâu. Anh quản lý của tôi cũng đã dạy tôi rằng, chính uy tín mới làm nên đẳng cấp của con người. Dù nghèo hay giàu, trình độ tới đâu, nhưng nếu là người luôn biết giữ lời hứa, làm đúng điều mình đã nói thì đó là con người rất có giá trị, có đẳng cấp. Giữ uy tín nghe đơn giản vậy nhưng không dễ thực hiện đâu, phải quyết tâm và nghiêm khắc với chính mình lắm. Sau những biến cố xảy ra, cuộc sống hiện giờ của gia đình Thiện thế nào? Điều tôi vui nhất là cuộc sống gia đình bây giờ đã ổn định. Tôi đã có thể lo được cho các em và mẹ. Ít ra thì tôi không cô đơn, mọi công việc đều có người nhà dõi theo, ủng hộ mình. Qua bao nhiêu sóng gió, cả nhà đã có thể bình yên ăn cơm với nhau cùng bàn tán về việc của tôi, rồi xem tivi nghe tôi hát. Như thế là vui lắm rồi! Áp lực của một người anh cả đối với Thiện có quá khó, Thiện làm cách nào để hình ảnh người anh trai luôn là mẫu hình để các em noi theo? Trên tôi còn có một người anh nữa, nhưng anh đã có gia đình riêng và sống ở Thái. Coi như ở đây tôi là anh lớn trong nhà. Tôi luôn chăm sóc và yêu thương em, nhưng không định là hình mẫu của các em đâu, vì hai em có cá tính và khả năng riêng. Em gái tôi đang là sinh viên, học rất giỏi và tháo vác nữa, em trai còn học cấp 3, sau này lại thích nhạc cụ hơn là ca hát. Điều mà tôi cố gắng làm là giúp các em có chỗ dựa vững chắc và có thể tự hào về anh của mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, Thiện có cảm thấy hối tiếc về điều gì đó không? Có, tôi hối tiếc lúc gia đình khá giả. Tôi được cho rất nhiều tiền vậy mà đi ném vào những cuộc chơi vô bổ. Bây giờ khi đã kinh doanh, đã làm việc mới thấy số tiền mình vứt đi ấy quy ra được bao nhiêu bài hát, bao nhiêu cái clip, bao nhiêu dự án mới thấy sao mình ngu ngốc như vậy. Giả sử ngày đó lấy tiền gửi tiết kiệm thì tôi đã có một gia tài nho nhỏ rồi. Nhưng thôi, không sao, dù gì tôi cũng nhìn ra vấn đề ở tuổi còn rất trẻ mà! Đó là may mắn lắm rồi, mình còn có cơ hội sửa sai. Có khi nào Thiện đưa ra những quyết định sai lầm làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình? Điều đó chưa xảy ra và tôi cũng mong nó không bao giờ xảy đến với mình. Cảm ơn Thiện rất nhiều và chúc cho những dự định của bạn sẽ thành công. Yến Thi Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100616014624640p95c147/than-chet-chi-thien-khong-phai-co-tien-la-co-dang-cap.htm