Thăm thủy cung đầu tiên ở Hà Nội

KTĐT - Ngọn núi nhân tạo cao khoảng hơn ba mươi mét với hình tượng một đầu rồng nhô cao như đang muốn bay lên là điểm nổi bật thu hút du khách khi đến thăm Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Đây là khu công viên giải trí và du lịchvăn hóa, một trong những hạng mục của khu đô thị mới An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) nơi được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trên tuyến đường cao tốc Láng - Hòa Lạc trong tương lai. Trên diện tích công viên rộng khoảng hai mươi hecta, khu thủy cung chiếm khoảng mười nghìn mét vuông. Tuy mới đưa vào hoạt động phục vụ du khách, nhưng đã thu hút nhiều người tìm đến nhất, có lẽ tại thời điểm này đây chính là thủy cung đầu tiên trên địa bàn Hà Nội. Ngay từ cửa ra vào, mô hình một chú cá đuối há miệng lao xuốngchào đón đãtạo cảm giác thú vị cho du khách, đặc biệt là du khách nhỏ. Bước vào trong, một không khímát lạnh nhờ hệ thống điều hòa được bố trí kín đáo trong các vách đá nhân tạo. Những dòng người nối đuôi nhau đi trong một không gian mờ ảo bởi nguồn sáng hắt ra từ những bể cá lớn hai bên vách. Thỉnh thoảng, những tiếng trầm trồ, thích thú cất lên khi gặp một loài cá có thân hình kỳ dịlượn lờ bơi trong bể. Những chú cá như quen với cảnh được nhiều người chú ý, hâm mộ nên chẳng chút sợ hãi cứ ép sát mình vào bể kính mở to đôi mắt nhìn ra. Có rất nhiều giống cá lạ có xuất xứ trên khắp hành tinh được đưa về đây cho du khách đến xem. Loài cá ăn thịt từ vùng rừng, đầm lầy Nam Mỹ Amazon. Loài cá chép đỏ từ Nhật Bản. Loài cá tượng từ đại dương bao la… Tuy nhiên do đang trong giai đoạn hoàn thiện nên số lượng cá chưa thật phong phú. Theo dự kiến, sau khi khu thủy cung hoàn chỉnh sẽ có khoảng hai nghìn loài cá hội tụ tại đây! Trong đó có cả những loài làm nhiệm vụ biểu diễn cho du khách như cá mập, cá đuối, cá heo, sư tử biển… và nhiều loài quí hiếm khác. Trong lòng thủy cung, lối lên các tầng được bố trí theo hình xoáy trôn ốc. Ở mỗi tầng là những bể lớn có cua, cá, ốc và nhiều sinh vật biển khác. Sát tường ngoài là những ô cửa sổ ngụy trang dưới hốc đá để du khách có thể quan sát toàn cảnh khu công viên. Tầng trên cùng, một mặt nước rộng bao trùm gần hết bề mặt. Bên trên là những cây cầu bắc qua. Chỉ cần một chút thức ăn ném xuống, sẽ có hàng trăm chú cá tranh nhau đớp.Nhiều con bị đàn đông đẩy bật lên khỏi mặt nước nằm phơi mình nhìn rất vui. Những du khách tý hon đặc biệt thích khu vực này. Chị Minh Huyền ở Cầu Giấy, nhìn hai đứa con đang hò reo thích thú nhìn đàn cá lên ăn phàn nàn "Hai đứa nhà em cứ lên đến đây là không chịu đi đâu. Mà sao chúng nó thích cá thế không biết, mua hết túi thức ăn này đến túi thức ăn khác cho cá để xem mà không chán". Cũng ở tầng này còn có phục vụ đồ ăn uống, những chiếc bàn, ghế được làm giả gỗ để du khách nghỉ chân. Những cây phong đỏ được bố trí chung quanh tạo cảm giác như đang dạo chơitrong một khu rừng. Lối xuống, lại cầu thang hình xoáy trôn ốc lại đưa du khách đi qua những bể cá lớn, với những chú cá đang bơi lượn, nhởn nhơ. Cửa ra của thủy cung mô phỏng hình một con cá mập với hàm răng nhọn sắc mở rộng toang hoác. Ra khỏi thủy cung, du khác sẽ bắt gặp ngay một khu vực rộng lớn với hồ nước và khán đài có mái che với sức chứa bảy ngàn chỗ ngồi. Đây là khu sân khấu đa năng, nhạc nước màu để tổ chức và trình diễn các sự kiện lớn. Trong công viên còn có nhiều loại hình tham quan giải trí khác như tham quan khu phố cổ, làng nghề với những ngôi đình, mái nhà truyền thống. Khu phố ẩm thực với nhiều món ăn đa dạng của các vùng miền. Khu sinh vật cảnh,vườn phong lan,vườn chim… Một vườn thú của công viên Bảo Sơn cũng đã đi vào hoạt động. Làthủy cung đầu tiên của Hà Nội đưa vào phục vụ du khách, nếu được đầu tư đúng mức với đa dạng các cá thể sinh vật biển, rất có thể nơi đây sẽ trở thành điểm thu hút đông du khách nhất trong tương lai. Bởi loại hình tham quan sinh vật biển trên địa bàn Hà Nội hiện chưa nơi nào có. Chính vì thế, thủy cung trong công viên Thiên đường Bảo Sơn đang là điểm đến của nhiều người Hà Nội mỗi dịp cuối tuần. Đàm Quân

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=13&newsid=242816