Thâm nhập khu vực thảm họa hạt nhân Fukushima sau 5 năm

Thảm họa động đất-sóng thần kép để lại một khung cảnh hoang tàn, trơ trọi như ngày tận thế ở Fukushima sau 5 năm.

5 năm sau ngày đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, những bức hình đầy ám ảnh được ghi lại khiến người xem có cảm giác như tận thế cận kề.

Tháng 3.2011, trận động đất mạnh 8,9 độ Richter rung chuyển tỉnh Fukushima và gây ra sóng thần ở vùng đông bắc nước Nhật. Sau đó, một vụ nổ kinh hoàng diễn ra trong lò phản ứng ở Fukushima.

Ngày 22.4, chính quyền thành phố yêu cầu tất cả người dân trong phạm vi 20km quanh nhà máy hạt nhân phải sơ tán ngay lập tức.

Khu vực xung quanh bị cách ly và từ đó tới nay, chỉ có các chuyên gia, nhà khoa học mới tới đây. Khung cảnh ở Fukushima chẳng khác gì một đoạn phim về ngày tận thế: hoang tàn và chết chóc.

Nhiếp ảnh gia Arkadiusz Podniesinski được phép tiếp cận hiện trường và đã giúp người đọc có cái nhìn rõ hơn về thảm cảnh hạt nhân tồi tệ ở Nhật.

Arkadiusz đến thăm thị trấn Tomioka, Okuma, Futaba và Namie để chụp những bức hình đầy ám ảnh.

Đầu năm 2016, ba cán bộ cấp cao thuộc nhà máy điện Tokyo (Tepco) bị buộc tội vô ý gây hậu quả nghiêm trọng.

Những người bị bắt gồm chủ tịch nhà máy Tepco và hai phó giám đốc. Tổng cộng 13 người bị thương và 44 bệnh nhân chết trên đường di tản.

Trận siêu động đất-sóng thần kép giết hơn 18.000 người ở Nhật Bản và gây thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tham-nhap-khu-vuc-tham-hoa-hat-nhan-fukushima-sau-5-nam-720283.html