Thâm cung bí sử (94 - 6): Vận hạn của người tham

Sếp Ca uống thuốc 7 ngày thì hết đau lưng. Và đêm anh lại thấy khó ngủ. Buồng của Thảo chỉ cách mấy bước chân thôi. Vậy mà anh đã phải kiêng 7 đêm rồi.

Bài thuốc bổ thận dương của lương y khá tốt. Anh mới uống hết 7 thang mà lưng không đau nữa và lại thấy sung mãn. Thầy thuốc dặn anh phải kiêng 10 ngày nhưng lưng hết đau rồi sao còn phải kiêng nữa. Anh đến phòng của Thảo. “Sao bảo phải kiêng 10 ngày cơ mà”. “Khỏi rồi, không phải kiêng nữa”. Đó là một đêm ăn trả bữa, bù cho 7 đêm phải nhịn đói. Nhưng sáng ra, khi cúi xuống buộc dây giày, Ca lại thấy đau ngang thắt lưng. Anh đến công ty, đi đứng rất nhẹ, lưng thẳng đơ. “Chắc lại không kiêng được hả anh?”, cậu phó giám đốc hỏi. “Thấy hết đau, tưởng là khỏi rồi nên không kiêng nữa. Nó mặc quần cộc, cái đùi trắng và dài lắm. Bộ ngực của nó cũng rất tuyệt, thơm và dẻo như cái bánh giầy, nhịn thì thèm, bỏ thì tiếc”. “Các cụ nói không sai. Gái gặp hơi trai như khoai gặp hơi cuốc. Trai gặp hơi gái đứt ruột còng lưng”. Giống khoai lang khi người ta dùng cuốc vén luống khoai lên thì khoai tốt và đẹp lắm, lá mơn mởn, ngọn trắng ngà. Con bé ấy ở với anh mới vài tháng mà trông khác hẳn, da sáng bừng, má đỏ như trái đào chín tới. Còn anh thì đau lưng. Thế là mất toi 10 thang thuốc Bắc. Lại phải mua 10 thang nữa và lần này thì phải kiêng cho tử tế”. Ca lại đi lấy thêm 10 thang thuốc bổ thận dương. Lần này thì anh quyết tâm kiêng đúng 10 ngày. “Thầy thuốc bảo phải kiêng 10 ngày nhưng đợt trước anh chỉ kiêng có 7 ngày nên lại bị sút lưng. Lần này thì phải kiêng đủ”. Thảo cười: “Thầy dặn thế nào thì phải làm thế ấy. Sức yếu thì không nên đứng đầu gió”. 10 đêm ngủ chay đối với Ca thật không dễ nhưng anh vẫn phải kiêng đủ. Anh đến công ty, đi đứng hoạt bát, lưng rất dẻo. “Ổn rồi. Cứ kiêng được 10 ngày là ổn. Gái mình sếu chân giang là ghê lắm. Một đêm giết chết cả làng trai tơ cơ mà”. Phan Công Ca hết kiêng nhưng anh lại ăn bù những đêm kiêng kị. Và hai quả thận của anh lại bị quá tải. Thầy thuốc bắt mạch cho anh và nói: “Vợ trẻ và xinh lắm phải không? Thận dương yếu lắm. Uống 20 thang thuốc rồi mà thận dương vẫn như thế này thì lạ quá”. “Quả thật là vợ tôi trẻ và xinh. Tôi uống thuốc kiêng đủ 10 ngày nhưng sau đó lại ăn trả bữa”. “Như thế thì không bao giờ khỏi được chứng đau lưng. Hải Thượng Lãn Ông khuyên rằng: “Bình minh nhất trản trà. Bán dạ tam bôi tửu. Thất nhật đáo lai phòng. Lương y bất đáo gia”. Anh cứ như thế mà làm. Bảy ngày “ăn” một bữa”. Phan Công Ca biết lời khuyên của Hải Thượng Lãn Ông là rất đúng. Nhưng anh rất khó thực hiện. Bảy ngày một bữa thì “đói” quá, trong khi “cái ăn” lại có sẵn và rất “ngon”. Chính vì thế mà chứng đau lưng của anh không bao giờ khỏi hẳn được, khỏi ít bữa lại đau, nhịn ít hôm lại “ăn” thật lực và lại đau ngang thắt lưng. Đó là vận hạn của người tham.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-94-6-van-han-cua-nguoi-tham-20161114080326904.htm