Thăm con trong trại giam, người mẹ tiện đường... buôn ma túy

Đi thăm con trong trại tạm giam, người mẹ được 1 đối tượng thuê vận chuyển ma túy với tiền công 10 triệu đồng nhưng bị bắt quả tang khi chưa kịp giao hàng.

Ngô Thị Liệu bật khóc tại tòa.

Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Ngô Thị Liệu (SN 1956, ở TP Vinh, Nghệ An) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, bà Liệu vốn có 2 tiền án về các tội danh liên quan tới ma túy. Gần đây nhất, đối tượng bị TAND TP Vinh phạt 36 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Liệu mới ra trại tháng 5/2015 nên lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm. Chồng Liệu là Trần Xuân Hợp (SN 1955) cũng đang thụ án chung thân tại TP.HCM về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Diễn biến tại tòa cho thấy, ngày 23/8/2016, bà Liệu cùng 2 cháu gái bắt xe từ Vinh ra Hà Nội để thăm con gái đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội. Tại bến xe, bà gặp 1 đối tượng tên Vinh (chưa xác định được) và được Vinh nhờ mang ma túy ra Hà Nội với tiền công 10 triệu đồng.

Bà Liệu đồng ý rồi đem bọc đựng gần 1kg ma túy lên xe cùng các cháu. Đối tượng tên Vinh cũng lên 1 xe khách khác để ra Hà Nội. Tới nơi, Vinh đưa cho Liệu 1 điện thoại có sẵn số liên lạc của người nhận ma túy.

Sau đó, bà Liệu gọi điện thì đầu dây bên kia hẹn sẽ nhận hàng tại đầu đường cao tốc Pháp Vân. Chiều cùng ngày, bị cáo bắt taxi cùng 2 cháu tới chỗ hẹn và thấy Vinh chờ sẵn ở đó. Tuy nhiên, khi bà Liệu chưa kịp giao ma túy thì bị công an bắt quả tang, còn Vinh bỏ trốn.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tham-con-trong-trai-giam-nguoi-me-tien-duong-buon-ma-tuy-1135261.tpo