Thảm bại trên đất khách, Thái Lan 'vỡ mộng' World Cup

Tạo được thế trận không tệ, nhưng rốt cục sức trẻ của Thái Lan vẫn phải đầu hàng trước đẳng cấp của UAE.

Thảm bại trên đất khách, Thái Lan "vỡ mộng" World Cup

UAE 3-1 Thái Lan

Trước trận đấu, báo chí quốc tế đã nhận định rằng thay vì chơi phòng ngự với đội hình, người Thái sẽ thi đấu một cách sòng phẳng và sẵn sàng đôi công với UAE, bất chấp việc thầy trò Kiatisak phải thi đấu trên sân khách.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, việc chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận tại bảng B vòng loại World Cup 2018 buộc đội bóng xứ Chùa Vàng phải chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu của mình.

Trong khoảng thời gian đầu trận, lối chơi phủ đầu của đại diện ĐNÁ ít nhiều đã khiến cho các cầu thủ UAE đã có phần bị bất ngờ và lúng túng trước các pha lên bóng dũng mãnh đầy tốc độ của Tanaboon Kesarat, Teerasil Dangda hay "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Tuy vậy, sức trẻ của Thái Lan là không đủ để giúp họ duy trì được sự ổn định trước một đối thủ dày dặn trận mạc như UAE. Dù thi đấu không quá ấn tượng nhưng đội bóng Trung Á lại thừa bản lĩnh để khoét sâu vào những điểm yếu của các vị khách, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Đó chính là điều kiện thuận lợi để cho Mabkhout ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 15 và 47.

Thái Lan tỏ ra quá "non".

Người Thái chơi tấn công khá biến hóa nhưng thành thực mà nói họ lại chưa có đủ sự sắc bén cần thiết để cụ thể hóa các cơ hội đó. Không khai thông được bế tắc, đoàn quân của Kiatisak còn gặp khó trước những pha phản công nguy hiểm của UAE.

Nhưng ít ra, Thái Lan cũng xứng đáng nhận được những lời khen cho tinh thần không lùi bước của mình. Khi mà khững ngôi sao 9x không thể tỏa sáng, đội bóng xứ Chùa vàng cần phải nhờ tới kinh nghiệm của cầu thủ 32 tuổi Tana Chanabut, người đã rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 65 để thắp lên chút hi vọng.

Mọi chuyện chấm dứt Ahmed Khalil ấn định chiến thắng 3-1 dành cho UAE ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu. Lại thêm một thất bại đáng tiếc nữa, lúc này cánh cửa đến nước Nga của Kiatisak và các học trò đang hẹp hơn bao giờ hết khi mà Thái Lan chưa dành được giành được điểm nào sau 3 trận đã đấu.

Kiatisak có còn mơ World Cup?

Rõ ràng, Thái Lan cho thấy họ chưa sẵn sàng để bước ra thế giới khi mà vẫn còn không ít vấn đề mà đội bóng này cần phải cải thiện. AFF Cup 2016 sẽ vẫn là giải đấu phù hợp nhất cho tham vọng rèn quân của đội bóng xứ Chùa vàng vào lúc này.

Kết quả: UAE 3-1 Thái Lan

Đội hình dự kiến:

UAE: Majed Nasser; Salem Ghazy; Ismail Ahmed; Abdulaziz Sanqour; Al Hammadi; Abdulrahman; Tariq Ahmed; Khamis Esmaeel; Mabkhou; Salem Saleh

Thái Lan: Kawin Thamsatchanan; Theerathon Bunmathan; Tristan Do; Kornwit Narmwiset; Pokklaw A Nan; Chanathip Songkrasin; Krirkrit Thaweekarn; Tanaboon Kesarat; Sarach Yooyen; Teerasil Dangda; Mongkol Tossakai

Ghi bàn:

UAE: Ahmed Mabkhout (15’- 47’), Ahmed Khalil (90’+3’)

Thái Lan: Tana Chanabut(65’)

Xếp hạng bảng đấu:

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tham-bai-tren-dat-khach-thai-lan-vo-mong-world-cup-20161007063223383.htm