Thảm án trong biệt thự ở Vũng Tàu: Điều không ngờ tới

Nghi phạm Châu Minh Nhân vốn là chỗ quen biết lâu năm của gia đình nạn nhân. Trước khi gây án, Nhân còn mượn xe và dùng cơm với ông Thường.

Nuôi ong tay áo

Sáng 26/10 nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong căn biệt thự tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức (Bà Rịa -Vũng Tàu) khiến vợ và con trai 17 tuổi của ông Bùi Xuân Thường - Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức tử vong đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Đối tượng được xác định là Châu Minh Nhân, (20 tuổi, quê Vĩnh Long). Đặc biệt, nghi phạm lại là người quen của gia đình nạn nhân. Không những thế, gia đình nạn nhân đã từng đối xử rất tốt với nghi phạm này.

Nghi phạm Châu Minh Nhân. Ảnh: TTO

Trao đổi với Đất Việt, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) cho biết, Nhân vốn là nhân viên kỹ thuật trồng cỏ nhân tạo của một Công ty có trụ sở trên địa bàn quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Cách đây hơn một tuần, Nhân có tới cắt cỏ trên sân bóng nhân tạo cho gia đình nhà nạn nhân.

Theo người nhà của nạn nhân, vào đêm trước khi xảy ra vụ việc (23/10) Nhân có mượn xe máy của gia đình ông Thường và đem đến trả.

Tại đây, gia đình ông Thường đã mời Nhân ở lại ăn cơm và có uống bia. Không chỉ vậy, gia đình ông Thường cũng giữ Nhân ở lại nhà ngủ nhưng Nhân từ chối và nói ra ngoài thuê phòng trọ ngủ. Người thân của nạn nhân hết sức bất ngờ khi biết được Nhân chính là kẻ gây ra vụ thảm sát này.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận rằng bản thân vốn là kỹ thuật viên sân cỏ nhân tạo đóng tại TP HCM. Cách đây 2 năm, anh ta quản lý đội thi công hai sân bóng đá cho ông Thường, cách căn biệt thự khoảng 300 m.

Gần đây, do sân bóng đá bị hư hỏng hệ thống thoát nước nên ông Thường gọi Nhân đến sửa chữa. Do túng tiền nên nghi phạm đã nảy sinh ý định đột nhập vào căn nhà của ông Bùi Xuân Thường để trộm cắp.

Thủ đoạn tinh vi

Trước ngày gây án, để chuẩn bị cho kế hoạch, ngày 22/10 Nhân đã mượn xe máy của ông Thường để đi sau đó trả lại và thông báo rằng sẽ về quê Bình Định ngay trong ngày để nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, Nhân không về mà ở lại nhằm thực hiện ý định cướp tài sản của mình

Trưa ngày 24/10, trong lúc lục lọi tài sản có giá trị, Nhân bị cháu Toàn phát hiện. Sợ bị bại lộ, nghi phạm đã dùng thanh sắt cứng đánh nhiều phát vào đầu và người của cháu Toàn, khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi kéo vào nhà kho.

Sau đó, Nhân tiếp tục lên gác và lục tìm tài sản thì bị bà Nga phát hiện. Nghi phạm đã dùng tiếp thanh sắt đánh bà Nga ngất xỉu rồi bế bà Nga lên giường dùng gối để gây ngạt thở khiến bà Nga tử vong. Sau khi gây án, Nhân lấy một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau một thời gian lẩn trốn, đến 6h30 sáng 26/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nhân khi đối tượng đang đi từ nhà tới chỗ làm ở đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM.

Tại nơi bắt giữ nghi phạm, công an còn thu được 1 mã tấu, 1 gậy ba khúc và 19 viên đạn. Số đạn trên, Nhân khai lấy được trong két sắt của nhà ông Thường. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết đây chỉ mới là lời khai ban đầu của nghi phạm.

Được biết, gia đình nghi phạm đã bán nhà, đất ở quên rồi lên Sài Gòn sống được hơn 10 năm. Bản thân Nhân nghỉ học từ sớm và chưa có tiền án, tiền sự.

Chia sẻ về quá trình truy bắt nghi phạm Châu Minh Nhân, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết: ''Quá trình truy bắt nghi phạm gặp khá nhiều khó khăn. Đối tượng liên tục di chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Bình Định, sau đó ngược trở lại Cam Ranh (Khánh Hòa). Cuối cùng khi nghi phạm trở về TP.HCM thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.''

Khoảng 17h chiều 24/10, Phòng cảnh sát hình sự (PC45 - CSHS), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo tại nhà của ông Bùi Xuân Thường - Trưởng Ban dân vận huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ ''Giết người''.

Qua điều tra xác định, vào lúc 16h56 ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường đi làm về đến nhà, khi đi vào phòng ngủ ở tầng một căn nhà thì thấy vợ là Phạm Thúy Nga (49 tuổi) nằm bất động. Ông Thường vội hô hoán và cùng hàng xóm đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà Nga đã tử vong.

Trong khi ông Thường đưa vợ đi cấp cứu, thì người nhà của ông Thường tiếp tục phát hiện em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, con trai ông Thường) nằm chết trong tư thế bị trói, đầu có nhiều vết thương. Trên nền nhà và trên tường nhà có nhiều vết máu.

Xuân Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tham-an-trong-biet-thu-o-vung-tau-dieu-khong-ngo-toi-3321673/