Thảm án tại biệt thự: Người thân gào khóc đón thi thể 2 mẹ con

Chiều nay, khi thi thể vợ con Trưởng ban dân vận huyện ủy được đưa về nhà làm lễ an táng, người thân đau đớn gào khóc đón hai mẹ con.

Đến chiều 25/10, công an điều tra hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại ngôi nhà ông Bùi Xuân Thường (53 tuổi) tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thi thể bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi) cùng con trai Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) được đưa về lo hậu sự, theo tin tức trên báo Trí thức trẻ.

Thi thể hai mẹ con tử vong tại biệt thự sau khi khám nghiệm tử khi được đưa về nhà. Ảnh Trí thức trẻ.

Đến 15h cùng ngày, xe đưa thi thể hai nạn nhận về đến cổng nhà. Lúc này, hàng trăm người dân huyện Châu Đức đổ xô đến theo dõi vụ việc khiến khu vực trở nên nhốn nháo.

Để đảm bảo trật tự, lực lượng dân quân được bố trí tại đây gần 10 người ra sức ngăn cản, khuyên người dân không nên tập trung quá đông, làm ồn ào ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân đang đau xót vì tai ương bất ngờ.

Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn vây kín khu vực cổng ngôi biệt thự tìm mọi cách vào bên trong theo dõi việc lo hậu sự. Trong khi đó bên trong ngôi nhà, thân nhân của mẹ con bà Nga bật khóc nức nở khi thi thể của họ được đưa về nhà sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.

Người thân gào khóc đón thi thể hai mẹ con xấu số. Ảnh Trí thức trẻ.

Trước đó, như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, tối 24/10, lãnh đạo của huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà riêng của Trưởng ban dân vận huyện ủy Bùi Xuân Thường tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, ông Thường đi làm về tới nhà thì tá hỏa phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm thoi thóp ở cầu thang còn đứa con trai út Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, đang là học sinh lớp 12) bị giết chết ở một góc nhà.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tham-an-tai-biet-thu-nguoi-than-gao-khoc-don-thi-the-2-me-con-d83243.html