Thái Lan mất hậu vệ, lo hàng công dứt điểm tệ

HLV Kiatisak Senamuang đang rất thất vọng khi không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Narubadin Weerawatnodom cho AFF Suzuki Cup 2016 cũng như trận đấu với Australia tại vòng loại World Cup 2018 vào 15/11 tới đây.

Hậu vệ cánh phải đang khoác áo Buriram United đã chính thức phải nói lời chia tay ĐTQG Thái Lan khi dính chấn thương vai phải. Narubadin gặp chấn thương khi va chạm với đồng đội Adison Promrak hôm thứ 6 tuần trước và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi có kết luận từ các bác sĩ, đại diện CLB Buriram United, ông Tatthep Pitakpoolsin thông báo “chấn thương của Narubadin rất nghiêm trọng và cậu ấy cần ít nhất 1 tháng để hồi phục chấn thương”. “CLB đã thảo luận với bác sĩ và quyết định rút cậu ấy khỏi đội tuyển, chúng tôi không muốn mạo hiểm với cầu thủ của mình”, Tatthep nói thêm.

HLV Kiatisak cảm thấy thất vọng với sự mất mát ở hàng thủ và khả năng dứt điểm của hàng công Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Trong khi đó, HLV Kiatisak cảm thấy cực kỳ thất vọng khi nghe thông tin này nhưng ông sẽ không cho gọi thêm bất cứ cầu thủ nào thay thế. “Narubadin không thể thi đấu với Australia và cùng đội tuyển đến AFF Suzuki Cup 2016 là thông tin rất đáng thất vọng. Chúng tôi có 28 cầu thủ đang tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu và sẽ giữ nguyên đội hình này để thi đấu với Australia”, HLV trưởng ĐTQG Thái Lan nói. Ông Kiatisak cũng đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đàm phán với CLB Buriram United thêm một vài lần để Narubadin cũng đội tuyển đi thi đấu nhưng bất thành.

Hậu vệ Narubadin mới 22 tuổi nhưng đã sở hữu bảng thành tích cực khủng khi có 20 trận khoác áo ĐTQG, vô địch AFF Suzuki Cup 2014, vô địch SEA Games 2013 và 2015 cùng U23 Thái Lan và đóng vai trò chủ chốt tại đội. Ở CLB, Narubadin có 57 trận khoác áo Buriram United và giành chức vô địch Thai Premier League 2015. Hậu vệ 22 tuổi này cùng Tristan Do dù còn trẻ những đã được đánh giá là những hậu vệ cánh hàng đầu Đông Nam Á.

Bóng đá Thái Lan và Thai League, chuyện giờ mới kể

Sau khi Quốc vương Bhumibol Aduluadej – người đã trị vì đất nước Thái Lan hơn 70 năm, băng hà ở tuổi 88, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã ra thông báo, ngừng tất cả các hoạt động – hệ thống giải đấu bóng đá thuộc FAT, đến hết năm 2016

Ở Ở một chiều hướng khác, HLV Kiatisak cũng thừa nhận ĐTQG Thái Lan đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. “Dứt điểm là vấn đề chính mà chúng tôi cần cải thiện ngay lúc này”, ông nói. Thái Lan đã thua cả 4 trận tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2018, thủng lưới 10 bàn và chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng.

Trước trận đấu với Australia, Thái Lan cũng không thể có trận giao hữu với ĐTQG Iran, toàn đội phải chia ra hai đội hình và đấu tập tại trung tâm đào tạo Kirin Valley ở Khao Yao. Giữa những thông tin thất vọng, HLV trưởng Thái Lan cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo kỳ cựu Tana Chanabut đã trở lại tập luyện bình thường sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Iraq.

Thái Lan nhận 10 triệu baht nếu thắng Australia

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang đã khẳng định treo thưởng số tiền 10 triệu baht (khoảng 6,5 tỷ đồng) cho ĐTQG Thái Lan nếu đánh bại Australia vào ngày 15/11 tới đây.

Ông Somyot nói: “Tôi tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận đấu, nhưng tôi vẫn muốn họ chơi bằng niềm đam mê, bằng tất cả những gì trái tim họ mách bảo chứ không phải vì số tiền FAT treo thưởng. Hãy chơi vì nhà vua của chúng ta (Nhà vua Thái Lan băng hà vào giữa tháng 10 năm nay – PV)”.

Hiếu Lương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/thai-lan-mat-hau-ve-lo-hang-cong-dut-diem-te-n20161109174408245.htm