Thái Lan: Đức vua băng hà, người dân òa khóc tiếc thương

Người dân cả nước “vỡ òa” tiếc thương cho sự ra đi của Nhà Vua Thái Lan.

Người dân Thái Lan tiếc thương sự ra đi của Nhà vua.

Ngay sau khi, Hoàng cung Thái Lan thông báo Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã băng hà tại bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok hưởng thọ 88 tuổi, người dân cả đất nước xứ Chùa vàng gần òa khóc trong niềm tiếc thương.

Theo đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố các quan chức chính phủ Thái Lan sẽ để tang Nhà vua trong một năm. Như vậy, chính quyền quân sự có thể sẽ hoãn cuộc tổng tuyển cử vốn được lên kế hoạch vào năm 2017 sang năm 2018.

Ngoài ra Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi người dân không tổ chức lễ hội trong 30 ngày tới, và mặc đồ đen trong một năm. Các trường học và trụ sở cơ quan nhà nước sẽ treo cờ rủ trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 14/10. Hầu như các trang báo điện từ Thái Lan cũng đã đổi màu đen trắng để tưởng niệm Nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Trang báo Dailynews của Thái Lan chuyển sang màu đen trắng.

Trang báo điện tử tiếng Anh Bangkok Post.

Tất cả các trang báo đồng loạt chuyển sang giao diện đen trắng.

Người dân đứng chờ ngoài cổng bệnh viện ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Ai cũng đau xót trước sự ra đi của Nhà vua đáng kính.

Người dân Thái Lan coi Nhà vua như một "người cha".

Cộng đồng mạng xã hội cũng đồng loạt đổi hình Nhà vua với dòng chữ "Long Live The King".

Ai cũng muốn thể hiện lòng tôn kinh với Nhà vua Thái Lan.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-thai-lan-tiec-thuong-su-ra-di-cua-nha-vua-257301.html