Thái Lan dẫn độ cựu sư ăn chơi bậc nhất từ Mỹ về nước

Nhà sư ăn chơi khét tiếng Thái Lan bị dẫn độ từ Mỹ với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, lừa đảo và rửa tiền.

Hồi cuối tuần trước, nhân viên Cục điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã sang Mỹ nhằm đẩy nhanh việc dẫn độ cựu nhà sư Wirapol Sukphol, theo Straits Times.

Dự kiến vào ngày 19/7, Wirapol Sukphol, 38 tuổi, sẽ trở về Thái Lan sau 4 năm lẩn trốn.

Wirapol mua tới 22 chiếc xe Mercedes tổng trị giá 3 triệu USD.

"Sau khi chúng tôi đưa ông ta về Thái Lan, ông ta sẽ được chuyển tới DSI để thẩm vấn và thông tin về các cáo buộc, tiếp theo đó, Văn phòng Công tố sẽ tiếp nhận trước khi ông ta ra hầu tòa", Amnart Chotchai, Cục trưởng Đối ngoại của Văn phòng Công tố Thái Lan, cho biết.

Theo ông Amnart, dù tòa án bang California, Mỹ đã phê chuẩn lệnh dẫn độ, Wirapol vẫn có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ vì thế cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan vẫn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

"Nếu như ông ta không kháng cáo trong một hoặc hai ngày, lệnh dẫn độ sẽ là phán quyết cuối cùng", ông Amnat nói.

Wirapol, bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, lừa đảo và rửa tiền, từng là sư trụ trì chùa Wat Pa Khanti Dhamma ở tỉnh Sisaket, Thái Lan.

Dụ dỗ tín đồ

Wirapol Sukphol sinh ngày 19/8/1979, là một trong 4 con của một cặp vợ chồng làm nghề nông ở vùng Ubon Ratchathani của Thái Lan. Wirapol luôn nói về xuất thân nghèo khó này mà không giải thích vì sao gia đình lại có thể xây được tòa nhà 2 tầng và cả một ngôi chùa ở bên cạnh đó.

Từ bé Wirapol đã có xu hướng đam mê Phật giáo. Wirapol mặc áo cà sa trắng từ năm lên 5 tuổi và thích tới ngồi thiền tại một nghĩa trang địa phương, trong khi những đứa trẻ khác mải mê vui chơi.

Năm 15 tuổi, Wirapol được một ngôi chùa địa phương cho vào ở và tới năm 21 tuổi trở thành nhà sư thực thụ. Wirapol tự mô tả mình có khả năng phát ra năng lượng an lành, khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Ying bên cạnh con trai 11 tuổi được cho là con của nhà sư Wirapol.

Với gương mặt dễ mến, đôi bàn tay ấm áp và cái nhìn thu hút, Wirapol dễ dàng mê hoặc các tín đồ dù chỉ tiếp xúc với họ sau thời gian rất ngắn. Giọng nói nhẹ nhàng và truyền cảm, Wirapol thể hiện kỹ năng giảng rất giỏi. Wirapol cũng thường xuyên pha trò nhẹ nhàng, luôn khiến tín đồ bật cười.

Năm 2000, nhà sư Wirapol Sukphol khi đó mới 21 tuổi, chuyển đến sống ở tỉnh Sasaket. “Có điều gì đó đặc biệt ở Wirapol”, bà Phey Sihawong nói. “Cậu ta khiến mọi người cảm thấy vui. Mọi người nói cậu ta có năng lực đặc biệt”.

Bà Phey không hề để ý đến việc cháu gái tên Ying thường lui tới nơi nhà sư sống để quét dọn. Ying khi đó mới 13 tuổi và được coi là cô gái xinh đẹp nhất ở làng Nom Jan.

Cuộc sống của hai bà cháu hết sức khó khăn vì cha mẹ của Ying đều đã qua đời. Đó là lúc Wirapol thường lui tới căn nhà gỗ nơi Ying sống cùng bà.

“Này Ying, đi với ta và ta sẽ mua cho con một món quà”, bà Phey còn nhớ Wirapol đã từng như vậy với cháu gái mình. Wirapol đã mua cho Ying một chiếc dây chuyền vàng và các món quà xa xỉ khác.

Đây là điều bất thường bởi mỗi sáng, Wirapol vẫn cầm bát đi vòng quanh ngôi làng của bà nằm ở vùng Isaan để khất thực. Một ngày nọ, Ying nói bị Wirapol tấn công tình dục khi đang dọn nhà cho nhà sư này. “Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng không được”, cô gái kể lại.

Bê bối về Wirapol bị phanh phui vào năm 2013 sau khi một video đăng trên mạng cho thấy ông này đi nước ngoài bằng máy bay riêng, dùng túi xách hàng hiệu Louis Vuitton và mắt kính cao cấp.

Cảnh sát Thái Lan sau đó phát hiện Wirapol sở hữu nhiều bất động sản, chi 3 triệu USD không rõ nguồn gốc để mua 22 chiếc xe Mercedes-Benz. Cơ quan điều tra cũng tìm thấy 11 triệu USD tiền mặt khi lục soát ngôi chùa ở tỉnh Sisaket. Ngay sau đó, Wirapol đã bỏ trốn ra nước ngoài. Hai năm sau đó, Wirapol xuất hiện ở Mỹ.

Chính quyền Thái Lan đã yêu cầu phía Mỹ hợp tác dẫn độ nghi phạm về nước từ năm 2016.

(Tổng hợp)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thai-lan-dan-do-cuu-su-an-choi-bac-nhat-tu-my-ve-nuoc-a196514.html