Thác loạn trong nhà hàng 'không bếp'

Treo biển công ty nhưng không hề có bàn giấy, treo biển nhà hàng nhưng không có bếp, khách đến chỉ gặp những cô gái ăn mặc hở hang, mở bia nhanh như chớp, sẵn sàng chiều từ A tới Z…

Hoạt động mại dâm trá hình này đang diễn ra tại Q.Phú Nhuận và nhiều nơi khác ở TP.HCM.

Mại dâm trá hình

Một ngày giữa tháng 6/2016, chúng tôi đến Công ty TNHH B.C. (Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Trước đó, L. - một tay chơi đã gọi điện “đặt hàng” trước nên chúng tôi vừa đến thì T. - nhân viên quản lý của “công ty” đã chạy ra tay bắt mặt mừng, nhanh chóng đưa khách vào thang máy lên lầu 4. Căn phòng dành cho chúng tôi rộng khoảng 20m, chiếc bàn gỗ lớn đặt ở giữa, trên bàn la liệt những gói đồ khô. Dãy ghế màu đen hình chữ U ôm sát tường, chiếc ti vi gắn trên tường màn hình khá nhỏ. Sau vài câu xã giao, T. đi ra và nói “Anh đợi em tí”.

Nhân viên của công ty TNHH B.C

Năm phút sau, T. mở cửa nói: “Mời các anh chọn đào”. Khoảng 20 cô gái ăn mặc hở hang bước vào, “diễu” một vòng rồi đứng trước mặt chúng tôi. L bảo: “Anh cứ “check” hàng thoải mái”. Tôi gọi T. lại: “Hôm nay anh tiếp đối tác làm ăn, em tuyển cho anh các em chịu chơi nhé”. T.: “Dạ”. Tôi nói thêm: “Phải đảm bảo an toàn cho các anh em của anh”. T. trấn an: “Anh yên tâm, cậu em là chủ quán. Chúng em đã có người bảo kê hết rồi. Khi cậu em mở nhà hàng, đều đã có người đưa xuống quận, phường để gửi. Cậu em chung chi hàng tháng”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ nhà hàng tên Th., thường gọi là “Th. lùn”. L. cho biết, ông Th. có một hệ thống rất nhiều “công ty TNHH” ở Q.1 và Q.Phú Nhuận, đào được luân chuyển từ “công ty” này sang “công ty” khác. Vừa ngồi cạnh L., cô gái có mái tóc vàng hoe, mặc váy ngắn cũn đã cho tay lên người L. “đi du lịch”. Màn dạo đầu này vừa thử độ chịu chơi của khách vừa kiểm tra xem có thủ “hàng nóng” không. Bia được khui liên tục, tiếng “bụp” “bụp” kèm theo tiếng xé vỏ các loại bao đựng đồ khô, thức ăn nhanh.

Chúng tôi có bốn người, nhưng chỉ trong khoảng tá m phút, hai két bia đã được khui hết. Bia và đồ ăn ở đây được tính với giá cắt cổ, một lon bia 38.000đ (giá nhà hàng cao cấp cũng chỉ 22.000đ/lon), nên “đào” tìm mọi cách để khui bia, xé đồ ăn, càng nhiều càng tốt. Uống được dăm bảy lon, tay quản lý chạy vào nói: “Nào, các em đi siêu thị”. Tôi đang ngơ ngác không hiểu thì L. tinh quái nháy mắt: “Rồi sẽ biết”. Các em chạy khỏi phòng, một lúc sau quay lại, trên người chỉ còn những mảnh vải ngắn cũn cỡn. Hóa ra “đi siêu thị” là cởi hết nội y và sẵn sàng không mảnh vải che thân nếu khách chịu "bo".

Quản lý ghé vào tai L. nói: “Múa thoát y nhé”. L. gật đầu, rút ví lấy ra tờ 500.000đ. Lập tức một dàn âm thanh được nhân viên đưa vào phòng. Một luồng âm thanh cực mạnh vang lên, nhạc kích động tới mức các “đào” tức thì nhún nhảy. Một “đào” tên K. được quản lý dẫn vào, bước lên chiếc bàn gỗ trước mặt chúng tôi, bắt đầu lắc lư. O. cũng nhảy lên bàn, đứng sát vào K., làm những động tác khêu gợi. Váy của hai cô “đào” từ từ tụt xuống đầy khiêu khích… Nhét tiền vào áo, áo rơi; nhét tiền vào quần, quần rơi.

Khi cả hai hoàn toàn khỏa thân, L. vỗ tay khoái trá, rút tiền cắm vào miệng 10 chai bia Tiger đã được mở sẵn. Hai “đào” uốn éo trong ánh sáng mờ ảo, cứ thế tiến sát mặt bàn. Một lúc sau, tiền cắm trên 10 chai bia đã được hai đào “gắp” hết. L. buột miệng: “Các em “gắp” nhanh ghê, hết hai triệu của anh rồi”. “Đào” O. hét: “Bo tiếp đi anh ơi, em biểu diễn mở bia”. L. rút tiếp nắm tiền, bỏ lên mặt bàn: “Mở bia ngọt vào nhé”. Hai “đào” ghé mông xuống sát bàn và đúng chỗ kín bật nắp bia.

“Bụp” “bụp”, những nắp bia được khui trong sự kinh ngạc của mọi người. Tôi không hiểu sao nắp chai bia, cứng và chặt đến bàn tay đàn ông lực điền còn không mở được, vậy mà… L. cười: “Nghề chơi cũng lắm công phu, các em phải khổ luyện đấy, vì càng khui nhiều bia, càng được bo nhiều”. L. cho biết ở “công ty” này từng có những màn uống bia kỳ quặc, như đổ bia lên người “đào” và khách cứ thế “uống” những dòng bia đang chảy trên cơ thể khỏa thân. Màn ăn chơi khủng khiếp hơn, gọi là “sex sống”. Theo L., màn này chỉ dành cho khách ruột: một “đào” và một trai của “công ty” sẽ quan hệ ngay trên bàn để bia, trước sự chứng kiến của khách.

Nồi cháo gà được bê lên. Cuộc chơi tạm dừng để khách và đào cùng nạp năng lượng, chuẩn bị cho màn “lên lầu vui vẻ”. Trên lầu là một căn phòng tối, trong phòng không giường mà chỉ có hai chiếc ghế sô-pha đã sờn cũ. Phía trong phòng có một cửa thoát hiểm. Ngoài phòng luôn có một nhân viên đứng canh, tầng dưới cũng có người sẵn sàng “báo động”.

Theo người quản lý, có đoàn kiểm tra là “công ty” luôn được báo trước. Nếu đi tới Z, khách phải bo 800.000đ (chủ và quản lý lấy 200.000đ). Nếu không “lên lầu”, khách bo 300.000đ/“đào”; các màn thoát y, “mở bia” thì phải bo thêm. Khi ra về, T. tranh thủ giới thiệu: “Bên em sắp khai trương nhà hàng X ở P.4, Q.Phú Nhuận, khi nào khai trương em sẽ mời anh”.

Rời B.C., chúng tôi đến thêm nhiều “công ty TNHH” như: Nhà hàng K.T. (đường Trần Quang Khải. P.Tân Định, Q.1); Công ty TNHH H.H.O. (Nguyễn Kiệm P.3, Q.Phú Nhuận); Nhà hàng C.N. (Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận); Công ty THNH-TM nhà hàng T.H (Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận); Công ty TNHH nhà hàng V.H. (đường Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận); Nhà hàng H.B.N. (Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận) cũng ghi nhận được những hoạt động tương tự. Điều dễ nhận thấy là ở những nơi này, cách bài trí, cửa an ninh và nhân viên canh gác giống nhau, đều kinh doanh karaoke không phép và sẵn sàng múa thoát y, chiều khách từ A đến Z.

Một cảnh trong Công ty TNHH B.C.

Một điểm chung là các nhà hàng đều không có bếp chế biến thức ăn. Quan sát sơ bộ, có thể nhận ra dấu hiệu cho thấy có một tập đoàn mại dâm núp bóng nhiều công ty, nhà hàng đang hoạt động công khai. Đáng nói là những “công ty” này đều nằm ở trung tâm TP.HCM và ung dung hoạt động nhưng lại không bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý? Lẽ nào lời của người quản lý “công ty” trên đường Phan Xích Long là sự thật: “Tập đoàn bọn em mạnh lắm, có bảo kê to ở trên, không lo bị kiểm tra, xử lý. Có đoàn kiểm tra đến thì đã được báo trước…”.

Nan giải?

Ngày 24/6, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Quý, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết, mại dâm núp bóng doanh nghiệp là một hình thức biến tướng thông qua việc xin giấy phép thành lập công ty một cách hợp pháp, ngoài treo biển công ty, nhưng bên trong lại để tiếp viên ăn mặc hở hang, sẵn sàng chiều khách, lén lút bán dâm tại chỗ hoặc đi ra ngoài. Tình trạng múa lửa thác loạn ở một số “công ty” vẫn còn tồn tại. Theo ông Quý, cơ quan chức năng, đặc biệt là Phòng PC45 Công an TP.HCM, công an hình sự các quận huyện đang tập trung rà soát, theo dõi lập kế hoạch triệt phá các “công ty, nhà hàng” hoạt động mại dâm trá hình này.

Trung tá Trần Vũ Phương Dũng, Đội phó Đội hình sự Công an Q.Phú Nhuận cho biết, trong năm 2015, đơn vị đã bắt quả tang hai nhà hàng hoạt động mại dâm trá hình. Khi được hỏi về những công ty, nhà hàng trá hình trên đườ ng Phan Xích Long đang ngang nhiên hoạt động mại dâm, trung tá Dũng khẳng định: “Công an quận sẽ bố trí trinh sát nắm tình hình. Khi có thông tin về hoạt động mại dâm, chúng tôi sẽ lên kế hoạch triệt phá, phát hiện đến đâu, bố trí lực lượng xử lý đến đó”.

Ông Trần Quang Hải, Phó phòng Văn hóa Q.Phú Nhuận cho rằng, cái khó nhất trong công tác triệt phá mại dâm ở những công ty nhà hàng trá hình là những đối tượng này có rất nhiều cách đối phó với lực lượng kiểm tra. Cách đối phó dễ thấy nhất là khi bị xử phạt, trong thời gian chờ cưỡng chế hành chính là họ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Trong sáu tháng đầu năm, có năm doanh nghiệp đổi giấy phép đến 10 lần để tránh thi hành quyết định xử phạt hành chính. Khi mình đến phạt thì họ đưa giấy phép thành lập doanh nghiệp mới ra. Nói chung là rất nan giải”.

Bao che cho hoạt động mại dâm là không chấp nhận được

“Không phải vì những cái khó đó mà chính quyền, các cơ quan chức năng “chào thua” hiện tượng mại dâm trá hình này. Nếu thấy những nhà hàng, quán ăn hoạt động như vậy mà mình chưa xử lý được thì người dân sẽ đặt vấn đề có bao che, bảo kê hay không? Chính quyền địa phương không giải quyết được thì bức xúc của người dân rất lớn. Việc bao che cho hoạt động mại dâm là không chấp nhận được. Tới đây, phải kết hợp những biện pháp xử lý hành chính và những biện pháp nghiệp vụ của ngành công an để đẩy lùi tệ nạn này”.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Phó chủ tịch Q.Phú Nhuận

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/thac-loan-trong-nha-hang-khong-bep-120591.html