'Thả thính' sếp nhưng bị phát hiện

Là cô gái xinh đẹp, có thân hình bốc lửa nhưng Linh lại khá chảnh và kén bạn trai. Tiêu chí chọn người tình của Linh là: “Giàu, ga lăng, dại gái” còn những tên vớ vẩn Linh loại thẳng tay.

Với Linh thì cô không bao giờ thích yêu chân thật hay kết hôn, cô chỉ muốn cặp kè với ai đó 1 thời gian rồi thôi, bởi Linh không thích ràng buộc hay chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Với Linh cuộc sống chỉ có tiền, tự do mà thôi.

Vừa xin vào công ty mới làm việc với chức vụ thư ký, Linh đã khiến đám nhân viên nam của công ty xuyến xao và chết đứ đừ rồi. Gạt bảo mấy tay nhân viên quèn, mục tiêu của Linh là sếp bự của công ty này mặc dù anh ta có hơi già và đã có gia đình rồi. Bất chấp tất cả, Linh vẫn “thả thính” sếp mỗi ngày.

Ngày nào cũng làm việc, thấy Linh đong đưa rót mật vào tai rồi thì cho nhìn đã mắt 3 vòng của Linh gã sếp cũng say cô lắm. Đã đôi lần nhân viên nhìn thấy cảnh sếp và Linh hôn nhau trong phòng, vài kẻ đã mách lẻo cho vợ sếp biết. Hằng (vợ sếp) là 1 người có máu ghen dữ dằn, cô ấy đã trực tiếp đến gặp Linh và dằn mặt.

Cứ thử cướp chồng bà xem, bà cho mày ra bã (ảnh minh họa)

– Lần đầu chị cảnh cáo em: Nếu em dám “thả thính” đong đưa chồng chị nữa thì đừng trách chị ác với em. Con Hằng này nói là làm không đùa đâu. Cứ thử cướp chồng bà xem, bà cho mày ra bã.

– Chị làm gì mà nóng thế? Em không cướp chồng chị, bao giờ chị bắt tận tay hãy nói những lời này với em nhá. Còn nghe mấy đứa mách lẻo có ngày mất chồng như chơi đấy chị ạ.

– Cô cứ thử xem, đừng thách con này.

– Vâng, con em này sẽ chống mắt xem chị làm được gì.

Thay vì sợ hãi, giơ xấu khi bị dằn mặt trước mọi người Linh lại trơ trẽn đáp trả và thách đố Linh khiến cô tức điên hơn. Bị “dằn mặt” 1 lần Linh không biết sợ là gì, cô vẫn ngay nhiên đò đưa với sếp và thậm chí còn đi vào nhà nghỉ với sếp như vợ chồng của nhau.

Đang ân ái, Linh tỏ vẻ giận dỗi bảo sếp.

– Con vợ anh hôm qua nó đến bắt nạt em đấy. Anh xem thế nào xử con vợ đó đi chứ, em không thích bị người ta đồn này đồn nọ đâu.

– Khổ quá cục cưng của anh. Em chịu khó qua lại với anh kín đáo 1 chút, anh nhờ hơi nhà vợ mới có được ngày hôm nay nên không dám bật lại nó. Nó mà điên lên cho anh về vườn thì toi. Ngoan, rồi anh sẽ chuyển khoản cho em mấy trăm triệu đi du lịch giải tỏa bức xúc nhá.

– Mấy trăm không đủ chuyến du lịch châu Âu của em. Anh phải cho em 1 tỷ cơ.

– Thôi được rồi, cứ ngoan, mấy tiền anh cũng chi hết? Ok?

Mải mê ân ái cho đến khi lễ tân mang thứ này lên (ảnh minh họa)

Mồi chài được sếp chuyển khoản cho mình 1 tỷ Linh sướng mà phục vụ người tình tới bến. Đang ân ái đến đoạn cao trào bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập khiến Hằng phát cáu quát lên.

– Cái gì thế?

– Dạ, em mang bia với bao cao su cho anh chị ạ.

– Vào đi, sớm không mang “ấy” sắp xong rồi mới lên. Bực cả mình.

– Dạ, em xin lỗi. Dạ, có người gửi cho anh chị thứ này ạ. Em để ở đây nhá.

– Ờ, biến đi. Làm ăn chậm chạp thế không biết.

Cau có quát lễ tân nhà nghỉ, Linh bực dọc quay vào ân ái tiếp với sếp. Ân ái chán chê xong, Linh và gã sếp kia dậy. Nhớ lễ tân kêu có người gửi cho thứ gì, Linh ra lấy xem thế nào thì cô há hốc thấy chiếc điện thoại đang mởfacebook và quay trực tiếp hướng thẳng vào giường. Tái mặt khi biết cảnh nóng của mình vừa được phát trực tiếp trên mạng, Linh vội ném chiếc điện thoại vào tường mà tìm cách xử trí thì bất ngờ điện thoại của cô đổ chuông.

– Chào con giáp thứ 13. Chị đã cảnh cáo em lần trước rồi, em vẫn trơ trẽn qua lại với chồng chị thế à? Giờ thì chị cho em nổi luôn, đừng trách chị ác nhá. Tiện thể em nhắn lão chồng chị về nhà hộ cái, cái ghế giám đốc của anh ta chắc chị phải trao cho người khác thôi.

– Chị… chị làm những trò này ư?

– Còn ai ngoài chị đây em. Nếu em thông minh ra, không ngu mà cuồng nhiệt với chồng chị thì lúc lễ tân mang quà lên em đã giựt lấy chiếc điện thoại và chị sẽ cho em 1 màn đánh ghen kín đáo hơn. Nhưng đây là sự lựa chọn của em, chúc em và gia đình em vui vẻ. Haha…

Linh và sếp nhìn nhau mặt tái nghét, cắt ra không còn 1 giọt máu. Thử lên mạng xem thế nào thì ảnh nóng của cô ngập tràn trên facebook với hàng ngàn bình luận chửi bới thậm tệ. Còn lão sếp thì chạy về nhà cầu xin vợ tha thứ ngay lập tức.

Không còn mặt mũi nào đi làm hay thậm chí mà về quê, Linh bỏ đi biệt xứ không dám để ai biết mình ở đâu nữa. Cô đã làm ô nhục thanh danh cả gia đình, giờ mẹ cô vì chuyện này mà đổ bệnh nặng cô cũng không dám về thăm mẹ nữa vì sợ người quen bắt gặp và không dám đối diện với mẹ.

Mọi thứ đã chấm hết, chấm hết hoàn toàn khi Linh cố làm kẻ thứ 3, cướp chồng người ta. Cái giá đắt này Linh phải trả, mọi thứ thật kinh khủng với Linh và giờ thì có các vàng cô cũng không giám làm chuyện dơ bẩn đó nữa!

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tha-thinh-sep-nhung-bi-phat-hien-205720/