Tết trên đảo 'mắt thần' canh biển

Tất bật gói bánh chưng, chăm bón rau xanh, trang trí nhà bằng đào, quất... nhưng các chiến sĩ hải quân ở đảo Trần và Trà Bản (Quảng Ninh) vẫn không quên nhiệm vụ canh giữ vùng biển Tổ quốc.

Nằm cách đất liền 45-100 km, đảo Trần (A) và đảo Trà Bản (B) có vị trí chiến lược, với 2 trạm rađa 480 và 485 làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển phía Bắc của đất nước.

Bản Sen (đảo Trà Bản) là một trong 5 xã thuộc tuyến đảo Vân Hải (huyện Vân Đồn). Cùng với các đảo khác như Cao Lô, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Cảnh Tước, đảo Trà Bản tạo thành bức bình phong che chắn ngoài khơi vịnh Bái Tử Long.

Đặt trên đỉnh hai ngọn núi trên đảo Trần và Trà Bản, nhiệm vụ của trạm rađa 480 và 485 là quan sát, theo dõi và báo cáo kịp thời các mục tiêu xâm phạm vùng biển và không phận tầng thấp của Việt Nam.

Ngày giáp Tết, Bộ tư lệnh vùng 1 Hải Quân đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo. Món quà Tết từ đất liền gửi ra được đoàn công tác trao tận tay bộ đội hai trạm rađa, sau khi leo núi 4 km ở đảo Trần và 7 km ở đảo Trà Bản.

Theo quy định, chỉ 30% cán bộ, chiến sĩ được về ăn Tết cùng gia đình, còn lại ăn tết trên đảo. Vì vậy, từ những sản phẩm tăng gia như lá dong, thịt lợn..., các anh cùng nhau gói bánh chưng đón Tết.

Chiến sĩ Bùi Văn Công (áo trắng, quê Nam Định) cho biết, mới ra đảo Trà Bản làm nhiệm vụ được vài tháng. Ở nhà chưa từng gói bánh chưng, nhưng được các anh ở đảo dạy nên các chiến sĩ trẻ làm công việc này rất thành thạo.

Do ở cách xa đất liền, từ chân đảo lên đến trạm là đường rừng khó khăn nên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trần và Trà Bản tăng gia sản xuất, nuôi lợn, gà và trồng nhiều rau xanh, chuẩn bị một cái Tết đầm ấm.

Mâm cỗ ngày tất niên với đầy đủ ngũ quả, mứt, hoa... được các chiến sĩ chuẩn bị xong.

"Vui xuân mới không quên nhiệm vụ" là câu khẩu hiệu mỗi cán bộ, chiến sĩ ở đảo xa luôn ghi nhớ. Bên cạnh việc chuẩn bị đón xuân, các anh vẫn duy trì hoạt động, là con mắt thần của biển và sẵn sàng chiến đấu.

Hoàng Thùy

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/02/tet-tren-dao-mat-than-canh-bien/