Tết ông Công ông Táo: Thả cá, đừng thả túi nilon

Trong dịp Tết ông Công ông Táo năm nay, nhiều nhóm các bạn sinh viên tình nguyện đã có mặt tại các sông, hồ trên địa bàn Hà Nội để tuyên truyền người dân 'Thả cá, đừng thả túi nilon'.

Những năm trước đây người dân thả cá trong dịp Tết ông Công, ông Táo thường trả cả túi nilon xuống sông, hồ gây ô nhiễm môi trường.

Những năm trước đây người dân thả cá trong dịp Tết ông Công, ông Táo thường trả cả túi nilon xuống sông, hồ gây ô nhiễm môi trường.

Chính vì vậy, các bạn sinh viên đã cùng nhau tổ chức tuyên truyền cho người dân biết về tác hại của việc thả túi nilon xuống sông, hồ.

Sáng nay, nhiều người dân thủ đô đã đi thả cá sớm để tránh tình trạng đông đúc vào ngày mai.

Nhiều nơi như Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, Sông Hồng người dân đến thả cá đã khá đông

Trên cầu Long Biên, các bạn sinh viên tình nguyện treo khá nhiều pa-nô để nhắc nhở người dân không thả túi nilon

Ở cầu Long Biên, các bạn sinh viên còn giúp người dân thả cá bằng cách để vào thùng.

Rồi thả dây thùng xuống thả cá một cách nhẹ nhàng và an toàn.

Một sinh viên tình nguyện ở đây vui vẻ cho biết từ sáng sớm các bạn đã luôn tay thả cá, "công việc" có vẻ rất bận rộn.

Một người nước ngoài khá hứng thú với hành động của các bạn tình nguyện viên trong ngày Tết ông Công ông Táo ở Việt Nam

Hòa Dương

Hòa Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tet-ong-cong-ong-tao-tha-ca-dung-tha-tui-nilon-d113611.html