Tết ở đảo Corse

PNO - Vậy là Tết này tôi bước sang năm thứ 5 là cư dân của đảo Corse (Pháp), nhưng lại là lần đầu tiên tôi đón Tết ở trời Tây. Bốn năm trước, cả nhà tôi đều tranh thủ ăn Tết ở Sài Gòn.

Đảo Corse nhìn từ trên cao xuống

Bến tàu gần nhà người viết

Corse là một hòn đảo xinh đẹp, nằm giữa Ý và Pháp, nơi sinh ra vị tướng tài ba và đa tình Napoleon. Khí hậu quanh năm điều hòa, lạnh nhất vào tháng Hai cũng khoảng – 0 độ C. Hiếm khi thấy tuyết rơi trên phố, nếu bạn muốn trượt tuyết thì chịu khó chạy xe lên núi, mất khoảng 45 phút.

Thời tiết ở Corse làm tôi nhớ Đà Lạt, rất lý tưởng để tham quan, nghỉ dưỡng. Nhưng về thực phẩm Việt Nam, hầu như không có gì ở Corse, đó là điều đáng tiếc với những người Việt sống xa quê hương như chúng tôi. Mỗi năm, trước Tết một tuần, siêu thị mới bày bán thực phẩm khô của châu Á như bánh phở, hủ tíu, bún, gạo, nước mắm…

Trước Tết một tuần, siêu thị bán thực phẩm châu Á

Buổi sáng gạo, nếp còn chất đầy, buổi chiều đã hết

Vì vậy, ai nấy đều tranh thủ mua thực phẩm dự trữ quanh năm. Nếu ai về Việt Nam ăn Tết thì những người bạn ở lại sẽ mua giúp. Năm nay, đến lượt tôi đảm đương “nhiệm vụ cao cả” này

Đêm giao thừa, sau giờ làm việc, tôi và mấy người bạn, Tây và ta đều có, tập trung tại nhà vợ chồng chị Hằng và anh Minh để đón Tết.

Cũng thịt kho tàu, nhưng trứng gà đấy nhé vì ở đây không có trứng vịt. Thôi thì nhập gia tùy tục. Cũng chả giò, bánh tét, dưa hành, củ kiệu… Những người bạn Pháp đem đến các món ăn Tây, nên tiệc giao thừa là tiệc buffet đậm đà không khí…giao lưu văn hóa.

Buffet giao thừa

Dòng chữ "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Việt trng một ngôi nhà ở Corse

Không có hoa mai thiệt, đành trang trí với mai giả

Con gái của người viết chúc Tết ngày đầu năm mới

Vì công việc nên năm nay gia đình tôi phải ở lại Corse, không thể về Việt Nam ăn Tết nên nhớ lắm và thèm lắm không khí Tết ở Sài Gòn, chúng tôi đưa con đi chùa hái lộc, xin xăm, được nghe những lời chúc phúc từ các cháu, bọn nhỏ được lì xì xong thì nhào vào ăn uống như bị nhịn đói lâu năm… Thật vui… Ôi, nhắc lại sao thèm quá tô khổ qua nhồi thịt, nồi giò đông, banh chưng, dưa cà do mẹ muối (nay còn đâu). Cảm xúc ùa về…

Hẹn gặp lại nhé Sài Gòn 2015.

Phong cảnh hữu tình ở đảo Corse

Hoàng hôn trên đảo Corse

Bài, ảnh:UYÊN HIM

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/nguoi-viet-bon-phuong/tet-o-dao-corse/a112754.html