Terry là một con bạc khát nước

"Máu me" trò đỏ đen đến mức ngôi sao của Chelsea đã từng thế chấp biệt thự trị giá 3.95 triệu bảng ở Oxshott và cả ngôi nhà đã mua cho mẹ mình cách đây 3 năm.

Có thể nói John Terry là cầu thủ “hội tụ” đầy đủ thói hư tật xấu, vừa lăng nhăng lại ham mê cờ bạc. The Sun tiết lộ, thủ quân của Chelsea là một người rất máu me đỏ đen đến mức anh chàng mở rất nhiều tài khoản lớn ở những hãng cá cược khác nhau, trong đó có cả nhà cái nổi tiếng Victor Chandler. Cựu đội trưởng tuyển Anh thường “đốt tiền” vào trò đua ngựa, đua chó và đá bóng. Thậm chí, anh chàng còn cùng một đồng đội thân thiết đi đến thánh địa cờ bạc Las Vegas để thỏa mãn đam mê. Theo tìm hiểu thì Terry mất một khoản tài sản khá lớn vào những trò đỏ đen này. Trong vòng 7 năm, trung vệ 30 tuổi đã 4 lần thế chấp tài sản với các công ty cho vay để có tiền chơi cờ bạc. Đến dinh thự sang trọng trị giá 3.95 triệu ở Oxshott cũng từng bị cầm cố, thậm chí căn nhà Terry mua cho mẹ mình với giá 3.15 triệu bảng cách đây 3 năm cũng chịu chung số phận. Sau khi tiền dần dần “đội nón ra đi”, ngôi sao của Chelsea mới nhận ra sai lầm và quyết định “rửa tay gác kiếm”. Với mức lương khá cao – 9 triệu bảng/năm – nhưng với thói ham mê cờ bạc không có điểm dừng thì số tiền trên và tài sản kếch sù mà Terry sở hữu cũng không chịu nổi “nhiệt”. Vì vậy, quyết định “cai” thói nghiện đỏ đen của thủ quân Chelsea thật là sáng suốt. Phát ngôn viên của Terry xác nhận, thân chủ của ông đã hoàn toàn từ bỏ được cờ bạc. Nhưng trò đỏ đen như cục nam châm luôn có sức hút mãnh liệt, việc John Terry “cai nghiện” được không hãy để thời gian trả lời. Theo tìm hiểu, cùng với Michael Owen, Wayne Rooney, Terry là một trong những tuyển thủ Anh có nhiều tài khoản nhất tại các hãng cá cược tư nhân.

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/hau-truong/terry-la-mot-con-bac-khat-nuoc/a86707.html