Tên trộm xe tay ga rút dao nhọn chống trả 'hiệp sĩ'

Bẻ khóa chiếc xe máy tay ga, tên trộm 29 tuổi đưa tang vật đi tiêu thụ thì bị nhóm “hiệp sĩ” phát hiện, truy đuổi. Khi bị bao vây, anh ta rút dao nhọn chống trả.

Ngày 30/9, các "hiệp sĩ" Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giao Nguyễn Ngọc Huỳnh (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Công an xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can trộm xe máy (không đội mũ bảo hiểm) bị "hiệp sĩ" bắt giữ. Ảnh: Thanh Hải.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/9, các “hiệp sĩ” nhận được tin báo về vụ trộm xe máy hiệu Air Blade xảy ra tại địa bàn xã Lai Uyên. Chiếc tay ga bị lấy cắp màu đỏ - đen, trong cốp có 23 triệu đồng.

Anh Nguyễn Thanh Hải cùng 7 người trong nhóm tỏa ra các ngả đường tìm kiếm. Khi nhóm đến đường Lê Lợi (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) họ phát hiện Nguyễn Ngọc Huỳnh điều khiển xe tang vật nên bí mật theo dõi.

Biết có người bám theo, nghi can lái chiếc tay ga bỏ chạy với tốc độ 100 km/h. Lúc này, các “hiệp sĩ” truy đuổi, áp sát.

Khi bị chặn đường, thanh niên nghi trộm lấy dao nhọn thủ sẵn trong người chống trả nhưng bị lực lượng truy đuổi đá rơi, xông vào khống chế.

Tại Công an xã Lai Uyên, nghi can 29 tuổi khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Lực lượng chức năng xác định anh ta có 2 tiền án về tội Cố ý giây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-trom-xe-tay-ga-rut-dao-nhon-chong-tra-hiep-si-post685819.html